
Phỏng vấn độc quyền HLV Deschamps: Sẽ có một “đại ca” Deschamps!
>>
>>
- PV báo Bóng đá: Từ thế hệ của ông, việc ĐT Pháp thắng TBN như một thói quen. Tuy nhiên, sức mạnh và chiến thắng của tuyển TBN trước Pháp vừa rồi có tạo áp lực cho Les Bleus không?
- HLV Didier Deschamps: Mục tiêu của chúng tôi là có mặt ở VCK World Cup 2014. Tuy nhiên khó khăn là chúng tôi ở trong bảng đấu có nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha. Đúng là trong quá khứ, lợi thế luôn nghiêng về ĐT Pháp, nhưng hiện nay, xu hướng này đang nghiêng về phía TBN. Hiện tại có một khoảng cách giữa đội tuyển TBN và tuyển Pháp, và chúng tôi muốn đến TBN để lấp đi khoảng cách này.

- Nhiều người nhận định tuyển Pháp rất mạnh với nhiều cầu thủ đầy tài năng nhưng những năm gần đây, tình hình đội tuyển khá lộn xộn. Báo chí Pháp từng đưa ra một nhận định: “ĐT Pháp không cần một huấn luyện viên, mà cần hơn một đại ca”. Vậy hiện nay, công việc của ông thiên về một HLV hay là một bác sỹ tâm lý hơn?
- Đúng là năm 2010, những gì xảy ra có thể gọi là một thảm hoạ của Les Bleus, chúng tôi đã làm xấu đi hình ảnh của chính mình. Còn ở EURO 2012, tình hình không đến mức trầm trọng. Báo chí Pháp chỉ trích rất nhiều cầu thủ, nhưng chỉ ở hậu trường. Công việc của tôi là làm thế nào để biến đội tuyển Pháp thành một tập thể mạnh, có tính chiến đấu cao.
Tôi cũng là một người anh trai nghiêm khắc của các cầu thủ. Mục đích của tôi là đặt ra một môi trường làm việc với những điều luật trong và ngoài sân cỏ, và ai chấp nhận làm việc với tôi phải tôn trọng những điều luật đó.
- Sau trận đấu với Uruguay trong trận giao hữu tháng 8 vừa qua, đã có rất nhiều chỉ trích dành cho ông, và tôi liên tưởng đến những trận đấu ra mắt của HLV Blanc hay Aime Jacquet. Dường như, các HLV của Les Bleus phải hứng chịu rất nhiều áp lực và chỉ trích oan ức. Vậy ông làm gì để vượt qua?
- Sự thực là báo chí Pháp luôn thích chỉ trích. Điều phiền toái ở đây là nó ảnh hưởng đến các cầu thủ và các cổ động viên cũng bị tác động vì họ luôn phải đọc những thông tin nhiều khi không hoàn toàn có thực. Tôi biết NHM kỳ vọng vào đội tuyển rất lớn, nhưng trên hết, có một bầu không khí rất căng thẳng từ những gì đã xảy ra năm 2010 và nhất là từ khi có phiền toái năm 2012 giữa Samir Nasri với một nhà báo. Báo chí ở đây làm ầm ĩ như thể có đảo chính. Những điều đó không dễ với cầu thủ lẫn các cổ động viên.

- Trở lại với trận TBN sắp tới, theo ông, đâu là điểm yếu của đối thủ?
- Hoàn toàn không có, như tôi đã nói, họ là ĐKVĐ thế giới và châu Âu và là đội tuyển mạnh nhất hiện tại. Tuy nhiên cái khó cho họ là áp lực duy trì phong độ. Đạt đến đỉnh cao đã khó, trụ lại lâu dài còn khó hơn. Tôi muốn ĐT Pháp đến TBN không chỉ để chơi phòng ngự, mặc dù phòng ngự trước TBN là vô cùng quan trọng vì tôi biết, không ai giỏi hơn nhà ĐKVĐ thế giới trong khâu giữ bóng. Chúng tôi cần có niềm tin, quyết tâm giành được kết quả tốt, điều kiện cần để chiến thắng là chúng tôi sẽ chơi với 100% năng lực và điều kiện đủ là TBN không thể đạt 100% sức mạnh (cười).

- TBN hiện sở hữu những cầu thủ đẳng cấp thế giới và dày dạn kinh nghiệm. Vấn đề của tôi là Les Bleus hiện không có nhiều cầu thủ khoác áo ĐTQG trên 50 lần, hầu hết chỉ dưới 15 lần mà thôi. Mà khi đối mặt với một đội tuyển tầm cỡ như vậy, kinh nghiệm là yếu tố cực kỳ quan trọng. Tôi cũng đã có những phương án riêng cho trận đấu lớn này.
- Câu hỏi cuối cùng. Vấn đề của Lloris, người không được bắt chính ở Tottenham là gì, thưa ông?
- Tôi hoàn toàn tin tưởng vào cậu ấy, Lloris là một thủ môn lớn, dày dạn kinh nghiệm đã từng bắt nhiều trận Champions League cũng như có hơn 30 trận cho ĐTQG. Có điều là anh ấy vừa đến Anh vào tháng 8 và cần thời gian thích nghi. Nhưng sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì để Lloris trở thành thủ thành số một của Tottenham, chắc chắn anh ấy sẽ thành công.
Deschamps đưa ra 3 phương án ứng phó với TBN
Thứ nhất: Ngăn cản không cho TBN phát triển lối chơi ngay từ tuyến hậu vệ, chia cắt các tuyến của TBN.
Thứ hai: Tuyển Pháp phải cực kỳ chú trọng ở khâu thu hồi bóng, vì chơi với TBN, bạn phải chấp nhận một thực tế là họ sẽ cầm nhiều bóng. Khi đó, nhiệm vụ của bạn là thu hồi lại và triển khai tấn công ngay, buộc TBN phải phòng ngự nhiều hơn.

“Tôi là “đại ca” ở Les Bleus!”
“Tôi cũng là một người anh trai của các cầu thủ, một người anh nghiêm khắc. Mục đích của tôi là đặt ra một môi trường làm việc với những điều luật trong và ngoài sân cỏ, và ai chấp nhận làm việc với tôi phải tôn trọng những điều luật đó. Một điều chắc chắn: nếu cầu thủ nào vượt ra ngoài những nội quy của đội, với tôi, người đó không còn đường quay lại. Tôi muốn xây dựng một tập thể có tinh thần chiến đấu vì mục tiêu của đội bóng, kết quả cuối cùng có thể là quan trọng nhất, nhưng mỗi cầu thủ cũng phải là những tấm gương trong và ngoài sân cỏ.