
Marseille 2-2 PSG: Kinh điển kiểu Pháp!
Không hẹn mà gặp, cả hai trận đấu được chờ đợi nhất ở La Liga (Barca-Real) và Ligue 1 (Marseille-PSG) cuối tuần qua đều khép lại với kết quả hòa 2-2. Quan trọng hơn, những chân sút được chờ đợi nhất của hai bên đều tỏa sáng với cú đúp. Tại derby nước Pháp, Gignac và Ibra buộc người ta lại phải nói về mình, giống như màn so tài giữa Messi và Ronaldo. Đây sẽ là cuộc đua song mã cực kỳ thú vị: Marseille và PSG cho ngôi vô địch, Gignac và Ibra cho danh hiệu Vua phá lưới.
Trên BXH, Marseille vẫn hơn kỳ phùng địch thủ PSG 3 điểm và độc chiếm ngôi đầu. Tuy nhiên, đội chủ sân Velodrome cho thấy, họ xứng đáng là đối thủ lớn nhất của gã nhà giàu PSG trên con đường chinh phục ngôi vị cao nhất của bóng đá Pháp mùa này, đồng thời giúp phần còn lại của Ligue 1 tự tin hơn khi đối mặt với đội bóng thủ đô: nhiều tiền chưa chắc mua được chiến thắng. Song, rõ ràng, tiền nhiều đã giúp PSG nói riêng và giải VĐQG Pháp nói chung hấp dẫn lên rất nhiều.

Nếu El Clasico tại Tây Ban Nha là cuộc chiến lên đến 1,2 tỷ euro, thì derby nước Pháp cũng là cuộc so tài lên tới nửa tỷ euro, cuộc đối đầu đắt giá nhất lịch sử Ligue 1 (tính trị giá chuyển nhượng của cầu thủ hai bên). Trong số đó, hai ngôi sao được chờ đợi nhất chính là Gignac (Marseille) và Ibra (PSG). Theo những số liệu thống kê, thì ở trận đấu tại Velodrome, hai bàn thắng của tiền đạo người Thụy Điển chỉ diễn ra trong vòng 2 phút từ hai cú chạm bóng và cũng là hai pha sút trúng đích của Ibra.
Sau 2 trận liên tiếp tịt ngòi, Ibra cũng ít nhiều hứng chịu những chỉ trích từ giới chuyên môn. Lần này, siêu sao 31 tuổi đáp trả bằng cú đúp trong trận derby nước Pháp, để nâng số bàn thắng tại Ligue 1 2012/13 lên con số 9 (trong đó có 4 cú đúp). Ngược về quá khứ thêm một chút, thì Ibra đã ghi 37 bàn trong 39 trận gần nhất ở các giải VĐQG (Serie A và Ligue 1). Một con số mà chắc chắn không nhiều cầu thủ ở tuổi 31 làm được.
Người Paris sẽ chỉ nói về hiệu suất ghi bàn của Ibra. Còn người Marseille cũng chỉ ca ngợi về sự hồi sinh mãnh liệt của Gignac. Nếu không có cú đúp của cựu chân sút Toulouse, Marseille đã bị PSG nhấn chìm ở Địa Trung Hải. Dù còn kém Ibra 4 bàn, nhưng Gignac vẫn cho thấy anh chính là đối thủ đáng gờm của tiền đạo ngôi sao người Thụy Điển trên con đường trở thành Vua phá lưới mùa này.
Chưa khi nào cuộc đấu giữa Marseille – PSG lại hấp dẫn, kịch tính và được chờ đợi như thế từ hơn 10 năm qua. Đã đến lúc truyền thống trở lại với sự thống trị của hai đại kình địch tại giải đấu số 1 nước Pháp cùng những chân sút đẳng cấp?

Sau khi cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy công khai ủng hộ PSG, thì Tổng thống đương nhiệm nước này là Francois Hollande (ảnh) cũng không ngần ngại bày tỏ mình là một CĐV cuồng nhiệt của Marseille. Người đứng đầu nước Pháp tiếc vì không được dự khán trận derby tại Velodrome. “Tôi sẽ cố gắng thu xếp thời gian để dự khán tất cả các trận derby nước Pháp còn lại ở mùa này. Thật tuyệt khi Marseille đã giành được trận hòa quý báu với PSG”, ông Hollande cho biết trên kênh Canal Plus. Được biết, ông Hollande cũng đang không mấy thiện cảm với chính sách tiền lương của PSG hiện tại.
QUAY CHẬM: Amalfitano xứng đáng nhận 2 thẻ đỏ

Đến khi hai đội vào phòng thay đồ nghỉ giải lao, Amalfitano lại có một hành động xấu khác khi tiến tới cào tay vào mặt Matuidi. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, các trọng tài không quan sát, bao quát được tình huống này và bỏ qua lỗi đánh nguội thứ hai của tiền vệ đội chủ nhà. Sau trận đấu, cả trợ lý HLV Makelele lẫn GĐTT Leonardo của PSG đều đến gặp tổ trọng tài để yêu cầu xem lại băng ghi hình, đồng thời đề nghị Uy ban kỷ luật của Ligue 1 nghiên cứu, đưa ra một án phạt thích đáng với hành động xấu của Amalfitano.