
Phóng viên Báo bóng đá gặp gỡ đặc biệt với Ancelotti
Khi tôi mở đầu bằng câu hỏi: “PSG bắt đầu vươn tới tầm vóc một thương hiệu toàn cầu và PSG cùng ông có những dự định gì không cho thị trường Đông Á, đặc biệt là Đông Nam Á?”, Ancelotti rất đơn giản đã khẳng định một điều đúng chất của bóng đá nhất: “Chúng tôi rất chú ý tới thị trường ấy và để chinh phục nó, chúng tôi cần danh hiệu, nhất là danh hiệu ở Champions League”. Điều đó chứng tỏ rằng ông hiểu rõ sứ mệnh của mình ở PSG có liên quan đến xây dựng thương hiệu.
Đúng, một CLB bóng đá muốn trở thành vĩ đại nhất định phải có những thành tích tầm vóc châu lục. Và Ancelotti cũng thừa nhận rằng áp lực danh hiệu ấy ở PSG hôm nay còn lớn hơn những gì ông từng trải qua ở Milan hay Chelsea. Song, ông cũng vô cùng cương nghị khẳng định rằng “Áp lực là điều chúng tôi cần đối diện. Nhưng chúng tôi cần tập trung vào công việc của mình và không quan tâm đến những gì họ nói xung quanh về chúng tôi”.
Ông đưa ra một ví dụ rất cụ thể khi hỏi tôi: “Anh thấy đấy, chỉ vài tuần trước thôi, họ nói rằng giữa Ibra và Nene có chuyện mâu thuẫn với nhau. Nhưng những gì các bạn vừa chứng kiến trên sân tập đã nói lên tất cả. Họ là những người chuyên nghiệp, và đã chuyên nghiệp thì chuyện trong sân và ngoài sân đều phải rạch ròi”.
Khi được hỏi về tham vọng của PSG ở Champions League mùa này, Ancelotti cũng khiêm tốn thừa nhận:

Song, sự khiêm tốn của Ance không đồng nghĩa với nhún mình. Trước sự so sánh mỗi ngày của truyền thông giữa PSG và Barca, ông nói thẳng “Barca là đội bóng tuyệt vời song chúng tôi không đi theo cách của họ hay bất kỳ đội bóng nào khác. Mỗi đội bóng có cá tính riêng và với bản sắc riêng của mình, PSG xây dựng sức mạnh cạnh tranh của mình hơn nữa”. Như vậy, với ông Barca không phải là đích đến mà ông mong muốn nó sẽ là một chặng mà PSG đi qua.
Và dù cho tham vọng Champions League là vậy nhưng Ancelotti cũng không quên rằng chiến thắng Ligue 1 vẫn là đòi hỏi trước mắt.
Tin vào chiến thắng trước Porto
Câu chuyện chuyển sang sôi nổi hơn khi nhắc đến trận cầu với Porto ở Champions League trước mắt. Porto vốn dĩ luôn mang lại khó khăn cho các CLB Pháp, mà thất bại 0-3 của Monaco trong trận chung kết Champions League 2004 là dẫn chứng hùng hồn nhất. Dù đánh giá cao Porto, song Ance quả quyết vào thắng lợi khi được hỏi liệu ông có tin vào 3 điểm hay không. Ông nói: “Chúng tôi có lợi thế khi Porto đã mất cầu thủ hay nhất là Hulk”.
Song, niềm tin của ông không phải theo kiểu lạc quan tếu. Ông đánh giá: “Đó là trận cầu khó nhưng chúng tôi sẽ đá hết mình. Tôi tin chúng tôi có thể dẫn đầu bảng nếu chúng tôi thắng trận tới”. Rõ ràng, với Ancelotti, trận đấu với Porto ở giữa tuần này sẽ là trận cầu bản lề của PSG ở bảng A.
Vì Ance sở hữu toàn ngôi sao nên ông tự tin như vậy? Không hẳn, Ance không cho rằng ai sẽ là cầu thủ chủ chốt của PSG. “Tôi không nghĩ sẽ có một cầu thủ nào quyết định được trận đấu. Mỗi cầu thủ phải hỗ trợ đồng đội. Nếu muốn thắng, chúng tôi phải chơi đoàn kết”. Ance không chấp nhận khi đội bóng ngôi sao của mình trở nên rời rạc vì ai cũng muốn tỏa sáng. Ông muốn PSG phải là tập thể biết tương hỗ lẫn nhau vì cái chung.
Nhìn không khí tập luyện ở PSG mới hiểu Ancelotti đã phải làm việc rất nhiều để giải quyết vấn đề nội bộ. Ông cũng biết che chở cho cầu thủ của mình khi bị truyền thông tấn công, cách che chở không quá lộ liễu hay hơi “cùn cùn” kiểu nhiều HLV khác. Chính vì lẽ ấy, khi nhắc tới chuyện Lavezzi chưa ghi bàn nào cho PSG, ông chỉ cười và nói “Làm sao cậu ấy có thể ghi bàn khi không được chơi bóng”. “Lavezzi chấn thương rồi sau đó lại bị cấm hai trận nên anh ấy vẫn chưa có bàn thắng cho CLB. Nhưng trận tới anh ấy sẽ ra sân”.