
Một lần dự buổi họp báo của gã nhà giàu PSG!
Trái với những thông tin trên báo chí Pháp, Maxwell khẳng định không khí trong đội PSG hoàn toàn vui vẻ, thân thiện, không hề có những xích mích. Và quả thật khi tôi bước chân ra sân tập của CLB này, những điều Maxwell nói không sai chút nào. Không khí tập luyện vui nhộn, thanh thoát và thoải mái. Có lẽ, những người chuyên nghiệp không “lắm chuyện” như chúng ta vốn nghĩ. |
Bước vào phòng họp báo nhỏ nhưng ấm cúng, lịch sự, Maxwell nở nụ cười và lần đầu tiên tôi mới cảm nhận anh chàng này điển trai đến thế. Maxwell bảo anh chưa nói được tiếng Pháp nên vẫn cần tới phiên dịch. Tuy

Tuy là cuộc họp báo trước trận PSG - Sochaux nhưng phần nhiều câu hỏi dành cho Maxwell lại liên quan tới Marseille – đội bóng đang gây bất ngờ khi qua mặt PSG dẫn đầu Ligue 1. Cựu hậu vệ Barca tỏ ra khôn khéo khi lái hầu hết các vấn đề nhạy cảm sang hướng có lợi, giảm sức ép cho đội nhà.
Anh bảo: “Chúng tôi không phải đội bóng bất khả bại. Đó chỉ là đánh giá của giới truyền thông thôi. Còn ở Pháp hay bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, chẳng có ai bất bại. Với riêng Marseille thì chúng tôi cũng không coi họ là một đối tượng đặc biệt. Bởi đối thủ nào, trận nào cũng như nhau. Chẳng hạn nếu thắng Sochaux thì PSG cũng có 3 điểm, do đó, nó có ý nghĩa không khác gì một chiến thắng trước Marseille”.
Tất nhiên, từng kinh qua nhiều đội bóng lớn, trong đó có cả Inter Milan, Barca nên Maxwell đủ kinh nghiệm nhận ra đâu là vấn đề của đội nhà. Anh nói: “PSG cần sự cân bằng. Cân bằng ở từng vị trí, cân bằng giữa các tuyến và cân bằng trong tổng thể phương pháp tiếp cận trận đấu. Ngoài ra, chúng tôi cần tập trung vào chuyên môn và lối chơi của chính mình”.
“PSG chưa đạt tới đẳng cấp Barca”
Trong một cuộc họp báo có cả các phóng viên từ Tây Ban Nha, không ngạc nhiên khi Maxwell phải trả lời những câu hỏi so sánh giữa PSG và Barca – CLB cũ của anh. Maxwell thành thật chia sẻ: “Với tôi, PSG chưa đạt tới đẳng cấp của một CLB mạnh nhất thế giới. Nhưng chúng tôi đang xây dựng một đội hình với dàn cầu thủ tuyệt vời. Chúng tôi đang tiến bộ mỗi ngày, tự hoàn thiện mình và sẽ nhanh chóng bắt kịp tầm vóc Barca”.
Maxwell kết thúc cuộc họp báo bằng nhận xét rất chân tình về người đồng đội Zlatan Ibrahimovic. Với anh, Ibra lúc nào cũng thể hiện hoài bão, khát vọng cống hiến hết mình. Maxwell đánh giá Ibra là “cầu thủ đẳng cấp số một thế giới hiện nay và đang ở độ chín của phong độ”. Điều đó, khiến tôi càng tin hơn, bằng tâm thức của một phóng viên, và cả tâm thức của một người hâm mộ PSG, rằng đội bóng ấy sẽ giành được những thành tựu rất sớm...
“Với tôi, Paris là một thành phố tuyệt vời với những nét đẹp rất riêng. Tôi và gia đình thường tận hưởng mỗi khoảng thời gian trống đi thăm thú Paris. Thỉnh thoảng, tôi cũng đưa con gái đi chơi Công viên Asterix cùng với gia đình Zlatan Ibrahimovic…”, Maxwell tâm sự.