
ĐT Pháp: Deschamps thắp lửa tự tin
Đằng sau sự hoàn hảo về điểm số là không ít những điều chưa hoàn hảo. Pháp dễ dàng chiếm lĩnh thế trận trước Belarus nhưng lại vô cùng khó khăn trong việc làm tung mành lưới đối phương, xuất phát từ khả năng dứt điểm kém hiệu quả của các tiền đạo. Ba bàn thắng mà họ có được thì một bắt nguồn từ cú tạt hỏng của Jallet (68’), và 2 bàn còn lại đều nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Ribery (đột phá rồi chuyền dọn cỗ cho Capoue mở tỷ số, dứt điểm tinh tế nâng tỷ số lên 3-1).
Hàng công Les Bleus sẽ ra sao nếu không có Ribery? Cũng có thể đặt câu hỏi tương tự cho hàng phòng ngự với Lloris? Thủ thành tân binh của Tottenham đã chơi cực hay trên sân Phần Lan, và trước Belarus, anh lại cứu thua ở phút 47 rồi cản phá cú sút penalty của đối phương (cho dù sau đó Belarus vẫn có bàn thắng nhờ đá bồi). Lloris chính là gương mặt đem lại sự yên tâm lớn nhất cho HLV Deschamps ở hàng thủ, bên cạnh cặp trung vệ trẻ Sakho – Yanga-Mbiwa giàu nhiệt huyết nhưng thiếu kinh nghiệm, một Jallet ham dâng cao và Evra qua thời sung sức.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Không thể đòi hỏi sự hoàn hảo với một đội bóng đang trong giai đoạn cải tổ dưới tay một HLV mới. Thực tế cho thấy Deschamps đã ghi điểm hơn là mất điểm. Một số thử nghiệm nhân sự của ông như Jallet, Capoue, Mavuba, Yanga-Mbiwa đều chơi khá tốt. Sơ đồ 4-3-3 được sử dụng hai trận liên tiếp đã bắt đầu vào guồng, mà thế mạnh dễ thấy nhất là sự chắc chắn ở tuyến giữa. Có thể lối chơi chưa thanh thoát, các tiền đạo chưa ghi bàn nhưng Pháp vẫn có 4 bàn thắng tại vòng loại World Cup 2014 đều từ các tiền vệ.
Cần nhắc lại rằng ĐT Pháp của HLV Aime Jacquet hồi 1998 cũng “sống” nhờ một hàng tiền vệ phòng thủ giỏi nhưng cũng biết ghi bàn. Tất nhiên sẽ là khập khiễng nếu so sánh hai ĐT Pháp của hai thời kỳ khác nhau. Nhưng rõ ràng Deschamps không việc gì phải lo lắng. Hàng tiền vệ của ông sẽ mạnh hơn khi Nasri trở lại ở trận gặp TBN, còn những Giroud, Benzema có thừa đẳng cấp để tìm lại cái duyên trước khung thành đối phương.
Ngày 16/10 tới, Pháp sẽ bước vào trận “chung kết” bảng I với TBN trên sân Vicente Calderon. Có thể tin rằng các cầu thủ áo lam sẽ không còn “co ro” như cuộc đối đầu TBN tại EURO 2012. Bởi lúc này ngọn lửa tự tin đã được thắp lên bởi người thuyền trưởng mới Didier Deschamps.