
PSG không vui nổi khi Ibra lại... ghi bàn!?
>>
>>
Không có niềm vui quá lớn cho người khổng lồ PSG dù họ đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp từ đầu mùa tới nay. Đơn giản, người ấn định chiến thắng ấy là Ibra, một ngôi sao mới được tậu về mùa Hè vừa rồi. Tại sao người Paris lại chưa thể vui khi bản hợp đồng mới tiếp tục “nổ súng”? Đơn giản, họ thấy hình ảnh một PSG đang chìm dưới cái bóng quá lớn của một tòa tháp, không phải tháp Eiffel như trên logo của họ, mà chính là Ibra, người hùng sừng sững như một tòa tháp trên hàng công PSG.
5 trong tổng số 6 bàn thắng mà PSG có được tại Ligue 1 2012/13 cho tới lúc này là của Ibra, một con số ấn tượng với một cá nhân nhưng không ấn tượng đối với một tập thể. Mùa bóng trước, có cả thảy 19 cầu thủ PSG biết ghi bàn mà nổi bật nhất là Nene, Pastore, Gameiro, Menez. Còn mùa bóng này, ngoài Ibra, mới chỉ có Pastore ghi bàn mà thôi và bàn thắng đó cũng phải đợi đến vòng đấu thứ năm này mới xuất hiện (mở tỷ số trước Toulouse). Còn những cầu thủ thượng thặng khác của họ đâu hết rồi? Menez vẫn tịt ngòi; Nene thì hậm hực muốn ra đi và có những mâu thuẫn cá nhân với Ibra; Gameiro mài mòn tài năng trên ghế dự bị và Lavezzi thì vẫn chỉ là nỗi thất vọng. PSG đang hiện rõ bản chất của mình, bản chất của một đội bóng mệnh danh “thiên hà” nhưng lại là một thiên hà chỉ phụ thuộc vào duy nhất một ngôi sao.
Như vậy, nhiệm vụ của HLV Ancelotti rất lớn, nếu không nói là cực lớn. Khơi dậy sức sống cho một cầu thủ đã khó, khơi dậy sức sống cho cả một tập hợp (chứ chưa phải một tập thể) toàn những cái tôi, những ngôi sao, còn khó hơn ngàn lần.
Khi nào PSG mới có thể nở nụ cười thực sự, với những bàn thắng của Ibra và cả các ngôi sao khác? Đó chính là vấn đề của họ, của sự tự đào thoát ra khỏi cái bóng của một người…