
Vòng 5 Ligue 1 2012/13: Sao thế Montpellier, Lille?
So với 2 mùa trước, không nhiều người kỳ vọng vào hai tên tuổi này ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, cách họ “tự thua” khi giải VĐQG chỉ vừa mới bắt đầu lại khiến những người yêu mến họ khó chấp nhận. Đến một vị chủ tịch đầy kiên nhẫn như Louis Nicollin của Montpellier cũng phải nổi giận với các cầu thủ đội nhà sau thất bại 1-3 tại Reims vừa qua.
Quan sát cách thi đấu của Montpellier và Lille thời gian qua, có thể thấy rõ thất bại của họ đều đến từ hai nguyên nhân chính: chuẩn bị kém ở giai đoạn chạy đà và mất nhiều trụ cột, trong khi những tân binh lại chưa kịp thích nghi. Trước khi Ligue 1 mùa này khai cuộc, Montpellier chỉ thắng đúng 1 trong 8 trận giao hữu, còn lại đều thua liểng xiểng. Trước các “quân xanh” khó chơi và ngang cơ, Lille cũng đều không thắng.
Tuy chuẩn bị không tốt, nhưng hai HLV của hai đội, Rene Girard và Rudi Garcia, đều rất tự tin tuyên bố rằng, đội bóng của họ vẫn đủ khả năng lọt vào Top 3 mùa này. Nhưng có lẽ, Montpellier không thể thích nghi với một hàng công vắng Giroud (Vua phá lưới mùa trước). Lille luôn lạc nhịp khi Hazard không còn trong đội hình. Cũng khởi động tồi tệ chẳng kém Montpellier và Lille, nhưng PSG đang dần thoát khỏi những khó khăn bởi có thực lực. Vấn đề của đội bóng Thủ đô chỉ là thời gian để HLV Carlo Ancelotti hình thành nên bộ khung tốt nhất.
Xem ra, nếu cứ tiếp tục đà này, Montpellier và Lille sẽ còn sa sút nữa.