Vòng 10 Ligue I: Ibra, “nổ súng” và giành chiến thắng
Ibra không phải là ngôi sao “móc túi” PSG nhiều nhất. Để sở hữu chân sút 31 tuổi này, giới chủ Qatar chỉ cần bỏ ra 26 triệu euro. Nhưng, để đưa được Ibra về với Ligue 1, Leo phải khôn ngoan và chấp nhận “thua thiệt” hơn trong thương vụ kép (cùng mua Ibra và Thiago Silva với giá 70 triệu euro). Mới nghe, ai cũng nghĩ PSG chơi ngông mới chi cả đống tiền cho một tiền đạo đã ở tuổi 31 và một trung vệ chưa phải là hay nhất thế giới.
Song, cùng với thời gian, cả Thiago Silva lẫn Ibra dần trở thành mắt xích không thể thiếu ở “đội hình trong mơ” của HLV Carlo Ancelotti. Nếu trung vệ người Brazil đang chứng tỏ anh hoàn toàn xứng đáng với giá 42 triệu euro (cả chi phí phụ lên đến 47 triệu euro), thì tiền đạo người Thụy Điển cho thấy, số tiền mà PSG bỏ ra để sở hữu anh là quá “bèo”. Chỉ là cầu thủ đắt giá thứ 4 trong đội hình hiện tại của đội bóng Thủ đô nước Pháp, nhưng Ibra mới chính là tâm điểm và tỏa sáng rực rỡ nhất với 10 bàn (4 cú đúp) để mang tới những thắng lợi quan trọng cho đội nhà ở mùa này.
Trước chuyến làm khách tại Nancy, nhiều người e ngại về sự kỵ giơ với mặt cỏ nhân tạo của sân Marcel-Picot (PSG không thắng ở đây từ 5 mùa vừa qua) khiến thầy trò HLV Ancelotti có thể phạm sai lầm ở vòng 10 và đánh mất ngôi đầu bảng. Và đúng như dự báo, PSG đã gặp rất nhiều khó khăn. Họ chỉ tung ra được đúng 1 cú sút trúng mục tiêu cho đến trước phút 72. Nhưng họ đã có chân sút người Thụy Điển.
Phẩm chất kỹ thuật điêu luyện và bản lĩnh của một siêu sao đã giúp Ibra loại được 3 hậu vệ Nancy trước khi sút tung lưới thủ thành Assembe. Pha lập công ấy đẹp đến mức các BLV của Canal+ phải thốt lên rằng nó xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa bóng đá. Từng bị Inter, Barca chê lối chơi quá cá nhân, nhưng sang PSG, Ibra ghi được nhiều bàn thắng từ những pha đột phá cá nhân, đồng thời cũng không ít lần làm bóng cho đồng đội lập công.
Có lẽ, chính nhờ tinh thần đồng đội ấy, Ibra nhận được rất nhiều bóng từ các đối tác tại PSG. Cựu ngôi sao Jean-Pierre Papin từng nhận định rằng, tiền đạo người Thụy Điển hoàn toàn đủ sức ghi 40 bàn cho đội chủ sân Công viên các Hoàng tử ở Ligue 1 2012/13. Thậm chí, với đà ghi bàn này, Ibra đang tiến tới việc xô đổ kỷ lục của Josip Skoblar. Với 44 bàn thắng cho Marseille cách đây 31 mùa, Skoblar là Vua phá lưới có số bàn thắng cao nhất lịch sử Ligue 1. Tại PSG lúc này, không chỉ có Menez kiến tạo giỏi, mà Pastore, Verratti, Bodmer và cả Nene hay Gameiro cũng rất thích “mồi” bóng cho Ibra. Đấy là tiền đề để cựu ngôi sao Milan đi vào lịch sử Ligue 1.
Trận Marseille gặp Lyon bị hoãn
Trận cầu đinh vòng 10 Ligue 1 giữa Marseille và Lyon đã phải hoãn lại vì lý do thời tiết. Việc gió thổi quá mạnh trên sân Velodrome khiến trận đấu không thể diễn ra như dự kiến (03h00 rạng sáng nay). Tạm thời, BTC Ligue 1 vẫn chưa ấn định thời gian cụ thể diễn ra trận đá bù.
Đây là trận đấu thứ 2 của vòng 10 Ligue 1 bị hoãn lại. Trước đó, trọng tài Mikael Lesage cũng quyết định dừng trận đấu Sochaux – Evian do sân Bonal phủ trắng với những lớp tuyết dày tới 40cm.