
Trước vòng 9 Ligue I: Cựu vương so tài
Bordeaux hay Lille đều không có tên trong danh sách những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mùa này. PSG, Marseille và Lyon mới thường xuyên được nhắc tới. Và thực tế cho thấy sau 8 vòng đầu tiên, hai nhà cựu vô địch Ligue 1 đều mất hút ở nhóm đầu. Bordeaux mặc dù chưa thua trận nào nhưng chỉ đứng thứ 6 do hòa quá nhiều (hòa 5, thắng 3). Trong khi đó, nhà vô địch Ligue 1 mùa 2010/11, Lille tụt xuống thứ 10 với vẻn vẹn 10 điểm.
Nhưng chính thành tích chưa thuyết phục đó lại hâm nóng cuộc chạm trán giữa họ vào cuối tuần này. Cả Bordeaux và Lille đều khát khao một chiến thắng để tái khởi động tham vọng đoạt vé dự cúp châu Âu. Hai tuần nghỉ ngơi là quãng thời gian quý giá để cả hai CLB xốc lại đội ngũ. Lille khá vất vả với chấn thương của các trụ cột Rio Mavuba, Idrissa Gueye, nhưng họ lại có sự trở lại của hậu vệ Lucas Digne. Bordeaux không gặp mất mát nào đáng kể nhưng họ lại có tới 8 cầu thủ trở về sau khi phục vụ các ĐTQG.
Những nỗi lo lực lượng dù vậy sẽ không làm ảnh hưởng tới sức hấp dẫn của cặp đấu này. Còn nhớ tại lần gặp gỡ gần nhất vào tháng 2/2012, hai đội từng cống hiến một trận cầu điên rồ với tỷ số 5-4 nghiêng về Bordeaux. Đội bóng xứ sở rượu vang luôn là một trong những kình địch đáng ghét nhất đối với Lille. Quay lại năm 1951, Lille từng gục ngã 0-6 trước Bordeaux, qua đó đánh dấu một trong những thất bại nặng nề nhất của Lille trong lịch sử tham dự Ligue 1.
... nhưng khác ở tư tưởng
Chắc chắn thầy trò HLV Rudi Garcia sẽ nuôi mộng báo thù trong chuyến làm khách tới Chaban Delmas vào rạng sáng ngày 20/10. Nhưng đó là nhiệm vụ vô cùng khó khăn nếu nhìn vào thực lực của Lille lúc này. Họ vẫn chưa vượt qua được cú sốc chảy máu cầu thủ khi cả một lứa tài năng lũ lượt ra đi trong vòng một năm rưỡi trở lại đây (Hazard, Gervinho, Moussa Sow, Cabaye, Rami). Một vài bổ sung đáng kể như Kalou, Martin là chưa đủ để vực dậy một thế lực đã thoái trào. Dẫu vậy, Lille vẫn có thể đóng vai trò nhất định trong cuộc đua tới cúp châu Âu nếu họ vượt qua cơn khủng hoảng phong độ hiện tại.
Bordeaux khác Lille ở chỗ, họ chấp nhận làm lại từ đầu từ hai mùa giải gần đây. Không cần ngôi sao, HLV Francis Gillot chủ trương xây dựng một đội bóng trẻ đề cao tinh thần đồng đội, lối chơi thực dụng, “liệu cơm gắp mắm” trước từng đối thủ. Đó là cách mà Gillot từng giúp Sochaux trở thành hiện tượng mùa 2010/11 khi giành vị trí thứ 5. Bordeaux bây giờ cũng là một Sochaux thứ hai của Gillot chứ không còn vương vấn gì với cái mác nhà cựu vô địch Ligue 1.
Đường lối đúng đắn đó đang giúp Bordeaux chơi khá tốt từ đầu mùa giải với thành tích bất bại. Trên con đường tìm lại đỉnh cao, đội bóng xứ sở rượu vang cần phải biết cách hạ gục những đối thủ tiềm tàng như Lille.
THỐNG KÊ:
- PSG, Bordeaux và Lorient là ba đội bóng chưa nếm mùi thất bại tại Ligue 1 tới lúc này.
- Trọng tài Tony Chapron đã thổi 7 quả penalty trong 9 trận cầm còi gần đây tại Ligue 1, một kỷ lục trong năm 2012.
Tiền đạo Alain Traore (Lorient) là cầu thủ sút xa tốt nhất Ligue 1 với 8 bàn thắng từ ngoài vòng cấm tính từ mùa giải trước.
- 80% số bàn thắng của Bordeaux ở mùa này (8/10 bàn) diễn ra trong hiệp 2. Đây là tỷ lệ ngang với Marseille và cao nhất Ligue 1 2012/13.
- Tiền vệ Clement Chantome (PSG) là cầu thủ có tỷ lệ chuyền bóng thành công cao nhất Ligue 1 mùa này với 94%.
DANH SÁCH TREO GIÒ
Xavier Thiago, Nsakala (Troyes), Simon Zenke (Nancy)
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
9 bàn: Ibrahimovic (PSG)
6 bàn: Ben Yedder (Toulouse)