
Con đường tới danh hiệu cao quý nhất nước Pháp đang rộng mở, nhưng người Paris vẫn không lạc quan lắm về khả năng vô địch của đội nhà. Vậy, những yếu tố nào có thể ngăn cản thầy trò HLV Carlo Ancelotti đến với ngôi vị cao nhất của bóng đá Pháp mùa này? Hơn ai hết, BLĐ PSG là những người hiểu rõ nhất về điểm yếu của đội bóng. HLV Ancelotti vừa thiết lập một kỷ lục của PSG: dẫn dắt CLB toàn thắng trong 5 trận đấu chính thức đầu tiên trên băng ghế chỉ đạo. Và đặc biệt, lặp lại thành tích dẫn đầu Ligue 1 của năm 1996 ở vòng 22. Nhưng người Paris đừng vội mừng.
Mùa 1995/96, sau vòng 22, PSG dẫn đầu và hơn Auxerre tới 10 điểm nhưng cuối cùng đội bóng vùng Bretagne mới là người giành chức vô địch Ligue 1 và đoạt cú đúp năm ấy (đăng quang ở Cúp Quốc gia). Mới chỉ gần 2 năm trước, Bordeaux hơn Marseille 6 điểm ở vòng 22 và cũng yên vị ở ngôi đầu bảng. Song, với cú nước rút thần kỳ, thầy trò HLV Deschamps mới trở thành những người được nâng cao Hexagoal 2010 danh giá.
Yếu tố thứ hai có thể ảnh hưởng tới kết quả chung cuộc của PSG chính là sự bùng nổ trong lối chơi. Tuy thắng trận, nhưng HLV Ancelotti vẫn không hài lòng về phong độ của các học trò. Ông luôn tìm kiếm giải pháp để PSG thắng mà vẫn quyến rũ. Nếu mải mê cho công việc này, Ancelotti có thể đẩy đội nhà vào tình thế “xôi hỏng bỏng không”. Bởi, chỉ cần một lần sảy chân của PSG, các đối thủ nguy hiểm (Montpellier), tiềm tàng (Lyon, Lille và Marseille) sẽ chẳng ngại ngần qua mặt họ. Hiện tại, PSG cũng đang chịu không ít sức ép từ chính những đối thủ trực tiếp này.
Điểm bất lợi thứ ba chính ở Nene. Mùa này, PSG chơi tốt khi Nene thăng hoa và hiệu quả. Bất cứ cầu thủ nào dính chấn thương hoặc mất phong độ (kể cả ngôi sao Pastore), đội bóng Thủ đô nước Pháp vẫn gặt hái được những kết quả khả quan. Nhưng với sự phụ thuộc quá lớn vào tiền vệ người Brazil (anh đã có 11 bàn thắng và 4 đường chuyền thành bàn tại Ligue 1 mùa này), PSG sẽ phải trả giá trong trường hợp Nene chẳng may dính chấn thương hay treo giò.
Và cuối cùng, việc PSG thi đấu khá trơn tru cũng không thể che giấu bài toán khó ở khu vực trung vệ đối với HLV Ancelotti. Chỉ có 2 suất thường xuyên được đá chính và 1 hoặc 2 người dự bị, nhưng Paris sở hữu tới 6 cầu thủ ở vị trí này. Điều đó không chỉ tạo nên sự cạnh tranh căng thẳng, khốc liệt giữa các cầu thủ, mà còn khiến Ancelotti đau đầu và phải luôn khéo léo, để những lựa chọn của ông được các học trò tâm phục khẩu phục.
Người ta có thể thoải mái ca ngợi PSG ở thời điểm này. Song, điều gì sẽ xảy ra khi đạo quân của HLV Ancelotti bất ngờ thất thủ trước Montpellier ở lượt trận thứ 24? Đây chính là điều tuyệt diệu nhất mà trái bóng tròn tạo nên.
Bongdaplus.vn