
Sự quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm ở cuộc thư hùng vòng 22 thể hiện rõ ngay trong khâu chuẩn bị của hai bên. Tại trận bán kết 1 cúp LĐ Pháp, Lyon đã lội ngược dòng thành công để ghi tên mình trong trận chung kết tại Stade de France ngày 15/4 tới.
Một ngày sau, Marseille cũng đáp trả bằng chiến thắng thuyết phục trước Nice để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch cúp LĐ Pháp (mùa trước, thầy trò HLV Deschamps cũng đăng quang ở sân chơi này).
Khoảng thời gian này, cả hai đại diện của Ligue 1 tại Champions League (cùng đã lọt vào vòng 1/8) đều gặp rất nhiều khó khăn vì lịch thi đấu dày đặc (3 ngày/trận), bão CAN 2012 và chấn thương. Theo những cách khác nhau, hai HLV Deschamps và Garde phần nào tháo gỡ được khó khăn cho đội nhà. Cuối tuần này, họ cần phải sáng suốt hơn để có thể chiếm thế thượng phong trong những ngày tháng khốc liệt hơn nhiều ở phía trước.
Ngoài lợi thế sân nhà Velodrome, Marseille còn nhỉnh hơn về phong độ thi đấu khi đang thăng hoa với chuỗi 12 trận bất bại (chỉ có 1 trận hoà). Thêm vào đó, sự áp đảo của Marseille trong lịch sử đối đầu với Lyon (19 thắng, chỉ thua 9 sau 29 trận tại Velodrome) cũng giúp thầy trò HLV Deschamps tự tin đương đầu với trận đấu mang tính bước ngoặt này.
Từng kém đội đầu bảng Lille 12 điểm, nhưng nhờ cú nước rút ngoạn mục, Marseille đã vô địch Pháp mùa 2009/10 trước sự ngỡ ngàng của tất cả.
Còn Lyon, trong suốt thời kỳ thống trị bóng đá Pháp (2002-2008), họ chưa từng thua tại Velodrome với thành tích 4 thắng và 3 hoà. Muốn trở lại đỉnh cao vinh quang xưa, trước tiên thầy trò HLV Remi Garde cần đủ bản lĩnh để vượt qua Marseille ở thời điểm này. Thắng để không bị PSG và Montpellier bỏ lại quá xa.
Bongdaplus.vn