
Lúc này, họ đang chờ đợi lịch sử lặp lại, một là để đòi món nợ ở lượt đi, hai là để mở đường cho một cuộc tấn công vào Top 3 .
Thầy trò HLV Didier Deschamps đang rất bồi hồi chờ đợi trận đón tiếp Lyon rạng sáng mai. Ở lượt đi, Marseille bị phơi áo 0-2 tại sân Gerland và rất muốn thanh toán hết nợ nần tại Velodrome. Một phần nhằm tạo bước giậm nhảy tốt nhất cho giai đoạn nước rút, phần khác để thoải mái tinh thần trước trận chung kết Cúp Liên đoàn Pháp tại Stade de France ngày 15/4 tới mà cả Marseille lẫn Lyon là hai đại diện ưu tú nhất.
CAN 2012 đang trôi dần về những trận đấu cuối cùng. Nhưng Marseille vẫn chưa có sự phục vụ của anh em nhà Ayew. Thêm vào đó, những chấn thương của Mbia, Gignac; án treo giò của Valbuena cùng sự ra đi của Lucho, càng khiến cho đội hình của đương kim á quân Ligue 1 mỏng đi trông thấy. Dù trong suốt hơn 1 tháng qua, Marseille vẫn thăng hoa nhờ tài vá víu của HLV Deschamps. Tuy nhiên, có điều chắc chắn, chưa bao giờ đội bóng chủ sân Velodrome lại vắng nhiều trụ cột như trong cuộc đối đầu với một đối thủ mạnh (như Lyon) rạng sáng mai.
Kháng án không thành công, Valbuena buộc phải chấp nhận án phạt treo giò trong cuộc tiếp đón Lyon, buộc HLV Deschamps phải thay đổi chiến thuật từ sơ đồ 4-3-2-1 về 4-3-3 với bộ đôi Amalfitamo – Remy hỗ trợ tấn công cho chân sút 32 tuổi Brandao. Tại trận bán kết Cúp Liên đoàn 3 ngày trước với Nice, nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của tuyến tấn công, đặc biệt Remy, Brandao đã khai hoả để ấn định chiến thắng chung cuộc cho Marseille. Những người yêu mến Marseille hy vọng rằng, kịch bản tương tự sẽ lặp lại, để đội nhà hạ gục Lyon và chen chân vào Top 4, thậm chí Top 3, sau vòng 22 này.
Không có chuỗi 12 trận bất bại (11 chiến thắng) như Marseille, nhưng Lyon cũng đã chứng tỏ được bản lĩnh của một đội bóng lớn khi vượt qua những thử thách khó khăn trong hoàn cảnh khủng hoảng lực lượng trầm trọng vì chấn thương. Ở cuộc đối đầu quan trọng này, HLV Remi Garde có thêm B.Kone trở về từ CAN 2012.
Song, bấy nhiêu là không đủ để Lyon có thể giữ sạch lưới vì Lovren vẫn trong danh sách bệnh binh, Cris quá chậm chạp và HLV Garde phải dùng Umtiti thay thế. Lần đầu tiên B.Kone và Umtiti sát cánh cùng nhau tạo thành cặp trung vệ cho Mãnh Sư. Trong khi tiền vệ dẫn dắt lối chơi Grenier không chắc chắn ra sân.
Một điểm bất lợi khác của Lyon chính là phong độ kém cỏi trên sân khách mùa này: họ chỉ giành được 13 điểm/10 trận tại xứ người. Còn Marseille lại chơi rất ấn tượng tại Velodrome. Thất bại duy nhất ở mùa này tại Velodrome của thầy trò HLV Deschamps là trước Rennes (0-1, vòng 5). Đó là cơ sở để nhiều người tin rằng Marseille sẽ trả nợ thành công và chờ cuộc đại chiến ở Paris trung tuần tháng 4 tới?
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Marseille: Mandanda; Azpilicueta, So.Diawara, Nkoulou, Morel; Kabore, A.Diarra, Be.Cheyrou; Amalfitano, Brandao, Remy.
Lyon: Lloris; Reveillere, B.Kone, Umtiti, Cissokho; Briand, Gonalons, Kallstrom, Bastos; Lisandro, B.Gomis.
DỰ ĐOÁN: 2-1
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

Bongdaplus.vn