
Ancelotti không mấy vui vẻ sau trận thắng Evian 3-1, mặc dù đó là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của PSG. “Chúng tôi đáng lẽ phải chơi tốt hơn. Các cầu thủ đã để cho Evian quá nhiều khoảng trống. Rất may là chúng tôi đã tạo được nhiều cơ hội trong hiệp 2”, HLV người Italia phát biểu sau màn lội ngược dòng khó nhọc trước đối thủ mới thăng hạng.
Ở sân Công viên các Hoàng tử, PSG mới là đội bị ép. Evian cầm bóng nhiều hơn trong suốt một giờ đồng hồ với hệ quả là bàn mở tỷ số của Cambon. Tính trong cả trận, đội khách thậm chí dứt điểm nhiều hơn PSG (15 lần so với 14). Đó là điều khó chấp nhận với dàn cầu thủ tinh nhuệ bậc nhất Ligue 1 bên phía chủ nhà. Tất nhiên, cuối cùng PSG vẫn thắng, nhưng 3 điểm đó không xuất phát từ sức mạnh tập thể. Lại là Nene với cú đúp thứ hai sau 3 vòng gần đây để cứu rỗi PSG. Tính hiệu quả trong những pha xử lý ngẫu hứng của tiền vệ người Brazil là điểm sáng duy nhất bên phía PSG.
Dễ nhận ra, PSG đang xác lập thói quen giành chiến thắng mà không cần chơi tốt. Vòng trước, họ phải nhờ pha làm bàn duy nhất của hậu vệ Bisevac mới vượt qua Brest. Vòng trước nữa, PSG chỉ giải tỏa được bế tắc trước Toulouse nhờ phong độ chói sáng của Nene. Hai chiến thắng khác ở mặt trận Cúp QG Pháp không nói lên nhiều điều vì đối thủ của PSG ở đẳng cấp quá thấp. Tóm lại, mạch 5 trận toàn thắng của PSG kể từ đầu năm 2012 không đại diện cho một lối chơi thuyết phục và hiệu quả. Dưới góc nhìn tích cực, đó là phẩm chất cần thiết của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.
Nhưng nhìn từ khía cạnh khác, rõ ràng Ancelotti vẫn chưa nhào nặn thành công đội ngũ toàn sao ở Paris thành một cỗ máy chiến thắng. Bản thân cựu HLV Chelsea còn đang lúng túng với những lựa chọn về chiến thuật và nhân sự. Ông đã sử dụng sơ đồ “ruột” 4-3-2-1 ngay khi mới cập bến Công viên các Hoàng tử. Nhưng qua từng trận đấu, sơ đồ cây thông này vẫn chưa phát huy hiệu quả thực sự. Đến trận gặp Evian thì Ancelotti buộc phải chuyển sang 4-4-2 trong hiệp 2, nhờ đó PSG mới tấn công tốt hơn.
Sau kỳ CN mùa Đông, lực lượng PSG càng dày thêm với Alex, Maxwell và Thiago Motta. Ancelotti càng có nhiều lựa chọn hơn về đội hình thi đấu chính thức. Nhưng có vẻ như ông đang bó hẹp cái nhìn của mình vào khoảng 13, 14 cầu thủ. Những Gameiro, Bodmer, Sissoko có dấu hiệu sa sút nhưng vẫn được đá chính, trong khi Chantome, Matuidi, Hoarau rất ít khi được tạo cơ hội thể hiện. Điều đó làm hạn chế tính đa dạng trong lối chơi của PSG, điểm yếu mà họ phơi bày trong thời gian gần đây.
Hai tuần nữa, PSG sẽ đối đầu với kẻ bám đuổi Montpellier. Đó mới là bài test chính xác đánh giá sức mạnh của PSG, chứ không phải 5 chiến thắng vừa qua trước những đối thủ yếu.
Bongdaplus.vn