
Trận cầu rực rỡ lửa giữa Lyon-PSG tại Gerland vẫn không làm cho người ta quên đi đội bóng khiêm tốn nhất – hiện tượng Ligue 1 mùa này, Montpellier. Thầy trò HLV Rene Girard đã chính thức đòi lại ngôi đầu BXH Ligue 1 2011/12 (bị chính PSG chiếm ở vòng 19) bằng chiến thắng tối thiểu trước Bordeaux. Đây có lẽ là trận đấu khó khăn nhất của Montpellier tại sân nhà La Mosson. Bởi họ chịu khá nhiều sức ép trước khán giả nhà và cả giới chuyên môn.
Ít ai tin được một đội bóng có ngân sách thứ 13 Ligue 1 lại giữ được phong độ ổn định đến thế. Montpellier là CLB Ligue 1 duy nhất có được 5 chiến thắng và 1 trận hoà sau kỳ nghỉ Đông. Cho đến thời điểm này, Montpellier có mọi lợi thế để đăng quang Ligue 1. Một đội hình tài năng (Giroud, Belhanda, Jourdren,...), một lối chơi tập thể gắn kết. Có cầu thủ biết tỏa sáng trong những trận cầu quyết định (Estrada đá phạt góc để Utaka ghi bàn duy nhất trong trận đón tiếp Bordeaux ở vòng 25 là thí dụ điển hình). Một lối chơi biết mình biết ta, phong độ ổn định, một HLV biết xoay xở, chèo lái… Nhà vô địch hoàn mỹ đang hội tụ đủ những yếu tố ấy!
“Chúng tôi luôn thi đấu với trái tim quả cảm nhưng bằng cái đầu tỉnh táo. Đến lúc này, Montpellier cũng không dám nghĩ đến chức vô địch, mà chỉ cố gắng duy trì vị trí ở Top 3 chung cuộc. Có vé dự Champions League mùa tới sẽ giúp Montpellier giữ chân được những cầu thủ tốt nhất”, HLV Rene Girard khiêm tốn phát biểu sau chiến thắng trước Bordeaux.
Cùng tham dự ở 2 mặt trận (Ligue 1 và Cúp QG) như PSG, nhưng Montpllier có lịch thi đấu dễ thở hơn nhiều và sở hữu một tinh thần rất thoải mái. Và nếu lối chơi của PSG đang phụ thuộc vào Nene, thì Montpellier lại rất cơ động: cầu thủ nào cũng có thể trở thành ngôi sao của HLV Girard ở một thời điểm nhất định. Đây chính là điểm cộng nữa của một Montpellier dựa trên nền tảng những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của chính đội bóng này.
Bongdaplus.vn