
“Mặc dù trái tim tôi hướng về Lyon nhưng họ đã không còn trên đường đua vô địch. PSG là đội bóng được trang bị tốt nhất giải VĐQG Pháp mùa này, cả về cá nhân lẫn sức mạnh tập thể. Tôi không tin Lyon đủ sức hạ gục PSG dù được chơi tại Gerland. PSG sẽ đoạt chức vô địch Ligue 1 2011/12”, chủ tịch Louis Nicollin của Montpellier - đối thủ bám sát PSG nhất trên BXH, cho biết trước trận cầu đáng chú ý vòng 25.
Ngay cả đối thủ chính, Montpellier, cũng đã thừa nhận PSG có cơ hội lớn bước lên bục vinh quang, đồng thời không tin vào điều diệu kỳ đến từ Lyon. Nếu như vào thời hoàng kim (giai đoạn 2002-2008), Sư tử vùng sông Rhone có thể biến điều không thể thành có thể. Và thực tế, 4/7 chức vô địch liên tiếp của Lyon diễn ra theo cách “nẫng tay trên” của kẻ khác. Tức là, họ luôn thực hiện những cú nước rút ngoạn mục để đến với ngai vàng nước Pháp.
Còn hiện tại, vị trí thứ 3 cũng đang nằm ngoài tầm với của thầy trò HLV Remi Garde. Trận thắng tối thiểu trước APOEL ở lượt đi vòng 1/8 Champions League cũng không thể trở thành cú hích cho Lyon chuyển mình ở giải VĐQG. Bởi thực tế, Lyon kém các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ rất nhiều: Lực lượng sứt mẻ; Tinh thần thi đấu kém cỏi; Phong độ bất ổn. Và điều quan trọng nhất, ngay cả Lyon cũng không tin rằng, họ đủ sức chen chân vào Top 3 mùa này.
“Chúng tôi đã vấp ngã nhiều lần ở những vòng đấu lẽ ra phải giành chiến thắng. Cơ hội cứ vơi dần. Và giờ đây, Lyon đứng trước nguy cơ không thể giành được suất cuối cùng dự Champions League mùa tới”, HLV Remi Garde thừa nhận. Đón tiếp PSG, Mãnh sư mất 3 vũ khí: Grenier, Gourcuff và Lovren. Trong khi đó, thầy trò HLV Carlo Ancelotti đến Gerland với lực lượng gần như mạnh nhất.
Trước phong độ tệ hại của Gameiro cùng sự bình phục của Pastore, HLV Ancelotti có thể sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3, nhưng không có tiền đạo đích thực nào. Ở chiến thắng đậm 3-1 trước Toulouse, PSG cũng đã chơi theo cách này và vận hành trơn tru, hiệu quả. Sau 2 trận hoà liên tiếp, PSG đã chững lại và rất cần một cú hích tinh thần để chuẩn bị cho chặng nước rút sắp tới.
Tuy nhiên, Lyon có thể thua Caen, Bordeaux dễ dàng. Nhưng danh dự, lòng kiêu hãnh của đội bóng từng 7 lần liên tiếp vô địch Pháp không cho phép thầy trò HLV Remi Garde cúi đầu trước PSG. Dù so sánh về mọi khía cạnh, PSG đang vượt trội. Song Lyon sẽ giữ lại sân Gerland ít nhất một trận hoà.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Lyon: Lloris; Reveillere, B.Kone, Cris, Cissokho; Briand, Gonalons, Kallstrom, Bastos; Lisandro, B.Gomis.
PSG: Sirigu; Bisevac, Alex, Sakho, Maxwell; Moh.Sissoko, Thiago Motta, Matuidi; Menez, Pastore, Nene.
DỰ ĐOÁN: 2-2
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

Bongdaplus.vn