Hai vòng trước, Lille đã trình diễn một bộ mặt thực dụng, thi đấu không hoa mỹ nhưng chặt chẽ, hiệu quả. Nhờ vậy, đội ĐKVĐ đã có hai chiến thắng cùng với tỷ số 1-0 ngay trên sân của Lorient và Sochaux. Trong hoàn cảnh PSG bất ngờ chững lại với hai trận hòa liên tiếp, hai trận thắng này đã tiếp thêm hy vọng bảo vệ ngai vàng, dù nhỏ nhoi, cho Lille. Trong trận đấu muộn nhất vòng 25, Lille tưởng như đã lặp lại kịch bản khi dẫn Rennes 1-0 đến phút 90. Nhưng trong phút cuối cùng định mệnh, Mevlut Erding, một cựu cầu thủ PSG, đã tung ra cú volley, giành lại một điểm cho Rennes.
Erding đã giật lại một điểm cho Rennes ở phút cuối - Ảnh Getty
Chỉ giành được một điểm từ trận này, Lille tuy củng cố được vị trí thứ 3 cùng một suất dự Champions League nhưng đã bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với hai đội dẫn đầu. Hiện đội ĐKVĐ đã bị đội đầu bảng Montpellier bỏ xa tới 7 điểm và thua PSG 6 điểm. Để lỡ cơ hội áp sát ngai vàng, thầy trò HLV Rudi Garcia chỉ có thể biết tự trách mình bởi đội bóng này chơi hơn người từ phút 38 và có bàn mở tỷ số chỉ 2 phút sau đó. Lille đã tỏ ra kém cỏi trong khâu ghi bàn dù kiểm soát bóng tới hơn 67%, tung ra 18 cú sút.
Thực ra, cơ hội để Lille giữ lại chức vô địch vẫn còn bởi khoảng cách 7 điểm tuy không nhỏ nhưng vẫn còn 13 vòng đấu, tức 13 cơ hội để họ sửa sai. Trong một mùa giải mọi giá trị dường như bị đảo lộn, Montpellier hay PSG đều có thể sảy chân bất cứ lúc nào. Nhưng để có thể chớp được thời cơ, thầy trò HLV Garcia cần phải biết chơi tập trung hơn, không đánh rơi điểm ở những phút cuối như trong trận đấu với Rennes. Đã từng 5 lần phải nhận bàn thua từ phút 86 trở đi nhưng ông Garcia vẫn chưa khắc phục được bệnh thiếu tập trung của các học trò.
Marseille giã từ vũ khí
Marseille từng được hy vọng sẽ làm nên bất ngờ khi tăng tốc ngoạn mục từ cuối tháng 11 đến cuối tháng 1 khi thắng 6/7 trận. Nhưng màn rú ga ầm ĩ đấy rốt cuộc chỉ để khoe mẽ chứ không thể giúp cựu vương này mon men tới gần ngai vàng bởi 2 trận trước, Marseille đều bị cầm hòa. Trong trận đấu, đoàn quân của HLV Didier Deschamps coi như đã từ bỏ mộng bá vương khi để Brest đánh bại. Cuối tuần qua, Marseille đã áp đảo Brest (kiểm soát bóng 65%, tung ra 22 cú sút, gấp 3 đối thủ) nhưng không sao khoan thủng được mành lưới đội chủ nhà, thậm chí còn phải nhận bàn thua ngay từ phút 17.
Hàng công bế tắc đang là vấn đề nhức nhối HLV Deschamps vẫn chưa thể giải quyết được. Giữa tuần trước, Marseille cũng hoàn toàn áp đảo Inter, kiểm soát bóng gần 60% và có 21 cú sút nhưng chỉ ghi được đúng một bàn thắng nhờ phút tỏa sáng của Andre Ayew. Sự tịt ngòi của Marseille phần nào đến từ việc Mathieu Valbuena sa sút phong độ còn chân sút Loic Remy không thể ra sân thường xuyên. Bộ đôi này đã ghi tới 13 bàn trong giai đoạn “phục hưng” ngắn ngủi chỉ kéo dài 11 trận của Marseille.
Gục ngã trước Brest, đội bóng thành phố cảng đã tụt xuống vị trí thứ 8, kém ngôi đầu của Montpellier 14 điểm, xem như đã dừng cuộc chơi tại đây. Ngay cả một suất dự Champions League mùa tới cũng đang dần trôi xa khỏi tầm với của thầy trò HLV Deschamps bởi họ đã kém vị trí thứ 3 của Lille tới 9 điểm. Ngoài Lille, còn có St. Etienne, Lyon, Rennes, Toulouse cũng đang săn đuổi chiếc vé này nên dù còn 1 trận chưa đấu, liệu Marseille có thể làm nên bất ngờ với phong độ phập phù hiện nay?
Kết quả vòng 25 Ajaccio - Dijon 2-1 Auxerre - St. Etienne 0-0 Evian - Nancy 2-0 Montpellier - Bordeaux 1-0 Nice - Caen 1-0 Valenciennes - Lorient 2-0 Lyon - PSG 4-4 Toulouse - Sochaux 2-0 Brest - Marseille 1-0 Rennes - Lille 1-1 Chân sút hàng đầu 16 bàn: Olivier Giroud (Montpellier) 12 bàn: Nene (PSG) 10 bàn: Aubameyang (St. Etienne) Lịch vòng 26 Chủ Nhật ngày 4/301h00 Sochaux - Valenciennes (0-3) Nancy -Lyon (1-3) Marseille - Toulouse (0-0) Lille - Auxerre (3-1) St.Etienne - Evian (2-1) Dijon - Montpellier (3-5) 03h00 Bordeaux - Nice (0-3) 23h00 PSG - Ajaccio (3-1)Caen - Brest (1-1) Thứ Hai ngày 5/303h00 Lorient - Rennes (0-2) Thứ Tư ngày 7/300h30 Evian - Marseille (0-2) Trong ngoặc là kết quả lượt đi |
Trần Khánh An
Thethaovanhoa.vn