
Ligue 1: St.Etienne lọt vào Top 3
Mặc dù khởi đầu với bất lợi khi thua 1-2 trước Lille ngay tại sân nhà ở vòng 1 giải VĐQG Pháp mùa này, nhưng “hiện tượng” St.Etienne không hề run sợ, mà từ từ tiến chậm từng bước vững chắc trên BXH.
Từng gặp nhiều đội bóng khó chơi và mạnh như Rennes, Lorient, Montpellier hay PSG, Quỷ xanh đều không thua hoặc giành được những chiến thắng gây chấn động làng túc cầu mảnh đất hình Lục lăng. Chính St.Etienne đã lôi tuột “gã nhà giàu” PSG trở lại mặt đất bằng chiến thắng đầy thuyết phục tại sân Công viên các Hoàng tử ở vòng 11. Thầy trò HLV Christophe Galtier cũng là những người đầu tiên hạ gục được PSG tại giải VĐQG Pháp mùa này.
Ligue 1 2012/13 đã đi qua 1/3 chặng đường, nhưng người ta đã nhận thấy St.Etienne đang trải qua hành trình của chính ĐKVĐ Montpellier mùa trước. Không được các đối thủ chú ý, đội hình không có ngôi sao và thi đấu can trường trước các đại gia, Quỷ xanh luôn ẩn mình rồi bất ngờ tung võ hạ gục đối phương. Để đạt được những kết quả như ý ấy, không chỉ có chiến thuật hợp lý qua từng trận, HLV Galtier còn sở hữu trong tay những cầu thủ biết tỏa sáng đúng lúc. Cohade, Hamouma, Aubameyang và đặc biệt Brandao là những nhân tố mang “thói quen” chiến thắng về cho đội chủ sân Geoffroy-Guichard.
Chính HLV Galtier đã thừa nhận, nhờ kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu và sự hỗ trợ tuyệt vời của Brandao, St.Etienne trở nên đáng sợ, nguy hiểm trước các đối thủ hơn. Sau chiến thắng 2-0 trước Troyes rạng sáng qua bằng hai pha lập công của Cohade và Aubameyang, Quỷ xanh đã tạm vươn lên Top 3 đồng thời gây sức ép lớn lên những đại gia Ligue 1.
Nancy có thể bị phạt nặng vì CĐV nhà
Không chỉ khủng hoảng trên sân cỏ, Nancy còn đang chịu rất nhiều thiệt hại từ các CĐV nhà. Sau khi thua trận thứ 9 tại mùa này trước Rennes (1-3, vòng 12 Ligue), khoảng hơn 50 CĐV Nancy đã xả giận bằng cách chặn xe bus chở BHL và các cầu thủ đội bóng vùng Lorraine để ném gạch đá, vật cứng, cà chua và trứng thối về phía họ. Thậm chí, khi trận đấu mới chỉ khép lại hiệp 1 đã có hơn 10 CĐV tới tấn công lực lượng an ninh sân Marcel-Picot để lao vào phòng thay đồ đòi “xử” HLV Jean Fernandez (Nancy).
Những hình ảnh này giống hệt cảnh đã diễn ra vào ngày 25/2/2012 vừa qua khiến Nancy cũng đã phải nhận án phạt thi đấu trên sân nhà không có khán giả đến hết mùa 2011/12. Còn giờ đây, BTC Ligue 1 cũng cho biết, họ đang tiến hành lập hồ sơ để điều tra vụ việc và sẽ có phán xét trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, theo tờ L’Equipe, Nancy đang đứng trước nguy cơ phải thi đấu tại Marcel-Picot không có khán giả ở phần còn lại của mùa này.