
Chủ nhật này, "bom tấn" Lucas Moura ra mắt PSG!
Hè 2012, giới mộ điệu “ngã bổ chửng” khi GĐTT Leonardo của PSG qua mặt nhiều đại gia như Chelsea, Milan và đặc biệt là Manchester United để “rinh” về sân Công viên các Hoàng tử tiền vệ mới 20 tuổi Lucas Moura của Sao Paulo với giá… trên trời: 45 triệu euro (cả chi phí phụ) cùng bản hợp đồng 4 năm rưỡi. Đây là cú sốc chuyển nhượng thứ 3 mà Leo thực hiện kể từ khi có túi tiền của giới chủ Qatar hậu thuẫn.
Tuy nhiên, không phải lúc nào Leo và PSG cũng thành công trong trò chơi “đếm cua trong lỗ” này. Vụ mua Pastore là ví dụ điển hình. Ngay cả những người mộng mơ nhất cũng cảm thấy giật mình khi Leo “ném” tới 42 triệu euro cho một tiền vệ tài năng chỉ ở mức thường thường và thi đấu không ổn định. Pastore không có gì đặc biệt. Một mùa rưỡi trong màu áo PSG của tiền vệ người Argentina đã chứng minh điều đó, dù rất được Antoine Kombouare (HLV PSG trước đây) rồi Carlo Ancelotti cưng chiều và tạo điều kiện hết mình.

Những thương vụ mua Verratti và Thiago Motta cũng thế. Leonardo nhận thấy tiềm năng của những cầu thủ này. Mua về rồi ngồi chờ họ tỏa sáng. Nhưng giống Pastore, Verratti và Thiago Motta cũng vừa trải qua giai đoạn lượt đi Ligue 1 2012/13 “nửa nạc nửa mỡ”, không để lại dấu ấn đáng kể nào. Sự điên rồ của Leo khiến PSG tốn rất nhiều tiền và làm chật thêm băng ghế dự bị tại sân Công viên các Hoàng tử.
PSG đang chuẩn bị mọi thứ tốt đẹp nhất tại Qatar (đang tập huấn tại Doha) để chào đón màn ra mắt chính thức của Lucas Moura vào Chủ Nhật này. Nhưng có lẽ, đằng sau sự vui mừng bề nổi ấy là nỗi lo không chỉ của riêng Pastore và nhiều cầu thủ khác vì mất vị trí chính thức. HLV Ancelotti cũng lại trải qua những ngày tháng căng thẳng để lựa chọn một người dẫn dắt lối chơi cho đội nhà ở giai đoạn lượt về.
Chưa biết PSG sẽ thanh lý được bao nhiêu bản hợp đồng ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, nhưng Lucas Moura là cầu thủ thứ 30 ở đội 1 của PSG. Ở lượt đi, chiến lược gia người Italia đã quá đau đầu để sắp xếp Lavezzi, Pastore, Chatome, Menez và Nene cho 2 vị trí tiền vệ công của đội nhà. Chính vì không chọn được ra những người tốt nhất, HLV Ancelotti gián tiếp đẩy PSG rơi vào cuộc khủng hoảng mini tháng 11 vừa qua.
Xem ra việc Lucas Moura đến vui đâu chưa thấy, chỉ biết rằng Ancelotti lại có thêm việc phải suy nghĩ, phải giải quyết. Và chắc chắn, sau vụ chuyển nhượng Lucas Moura vừa qua, Leo sẽ không còn cơ hội mua sắm “điên rồ” như thế.