
Trước vòng 19 Ligue I: PSG về đích đầu tiên?
Đánh bại Brest, PSG sẽ cầm chắc chức vô địch lượt đi. Bởi lẽ cho dù bằng điểm Marseille và Lyon, nhưng hiệu số bàn thắng của PSG vượt trội hoàn toàn (PSG là +21, Lyon +13, Marseille +3). Hơn nữa, thầy trò Ancelotti còn cần tới chức vô địch mùa Đông như một liều thuốc an thần. Những chiến thắng liên tiếp không che giấu được vô vàn bất ổn trong nội tình PSG. Đó có thể là sự bất mãn của Pastore khi tuyển thủ Argentina tuyên bố “sớm hay muộn cũng gia nhập Milan”, đội bóng thần tượng của anh. Theo Pastore, anh cảm thấy ngột ngạt vì không nhận được sự bảo vệ của CLB trước làn sóng chỉ trích từ báo giới. Nếu Pastore chỉ bất mãn thì Nene công khai chống đối. “Một chuyến đi ghê tởm”, tuyển thủ Brazil nhận xét về chuyến du lịch đón năm mới của PSG tại Qatar sắp tới. Đằng sau lời lẽ nặng nề đó là sự thất vọng tột cùng của tiền vệ người Brazil khi bị Ancelotti ngó lơ.
Ngay cả Ibrahimovic cũng không có được cuộc sống yên ổn tại Paris. Ngôi sao người Thụy Điển bị báo giới Pháp chỉ trích nặng nề sau pha dẫm chân lên đầu Lovren (Lyon). “Tôi chỉ thấy các cầu thủ Pháp được bảo vệ. Những cầu thủ nước ngoài luôn là mục tiêu công kích của giới truyền thông”, Ibra bức xúc trên tờ France Football. Rõ ràng, có gì đó bất ổn đang tồn tại trong cái đầu của những cầu thủ PSG, đặc biệt là với các ngoại binh. Nếu Ancelotti chưa làm tốt công tác tinh thần thì việc tốt nhất ông có thể làm là tìm kiếm chiến thắng trên sân cỏ. Ngôi đầu BXH sau lượt đi ít nhất sẽ mang tới sự thư thái cho thầy trò Ancelotti trong 2 tuần nghỉ Đông.
Quay lại vòng 19, lợi thế của PSG còn nằm ở lịch thi đấu khắc nghiệt của Marseille và Lyon. Lyon sẽ phải chạm trán đối thủ đang chơi thăng hoa là Nice, đội bóng đã giành tới 20/24 điểm tối đa tại 8 vòng gần đây. Hơn nữa Lyon rất kỵ giơ Nice khi từng thua đối thủ này trong 2 lần chạm trán gần nhất. Marseille cũng vất vả không kém trước một St.Etienne vô cùng bản lĩnh trên sân khách (bất bại 8 trận xa nhà vừa qua). Khả năng cả Lyon và Marseille đồng loạt sẩy chân ở vòng này không xa thực tế. Nhưng ngay cả khi họ cùng thắng thì cũng khó lòng cướp được ngôi đầu của PSG, với điều kiện đội chủ sân Công viên các Hoàng tử vượt qua Brest.
THỐNG KÊ:
1. Brest là đội duy nhất tại Ligue 1 ghi bàn trong tất cả các trận sân nhà mùa này.
9. Rennes đã ghi 9 bàn ngoài vòng cấm, chỉ kém Barcelona (11 bàn) trong số 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu.
11. Tính từ khi Ligue 1 chuyển sang thể thức 20 đội vào mùa 2002/03, 100% các đội bóng có tối đa 11 điểm sau 18 vòng đầu tiên như Nancy hiện tại đều xuống hạng vào cuối mùa.
15,6. Tỷ số 1-1 xuất hiện nhiều nhất từ đầu mùa khi chiếm tỷ lệ 15,6% tổng số trận.
109. Marseille dứt điểm trúng đích nhiều nhất từ đầu mùa giải (109 lần).
DANH SÁCH TREO GIÒ
Dabo (Lyon), Poko (Bordeaux), Tabanou, M’Bengue (Toulouse), Kantari (Brest), Pujol (Sochaux)
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
17 bàn: Ibrahimovic (PSG
10 bàn: Gomis (Lyon), Cvitanich (Nice)
9 bàn: Ben Yedder (Toulouse)