
Vòng 14 Ligue 1 2012/13: PSG tái chiếm ngôi đầu nhờ Ibra
Ibra lĩnh án treo giò 2 trận và PSG thua 1, hòa 1. Không chỉ có vậy, gã nhà giàu này còn liên tiếp đánh mất ngôi đầu bảng vào tay những đối thủ bám đuổi ngay sát phía sau (Lyon rồi St.Etienne).
Tuy nhiên, khi tiền đạo ngôi sao người Thụy Điển trở lại, mọi chuyện đã khác. PSG thi đấu như dạo chơi và… chấp người (vì Pastore chơi quá tệ ở vị trí dẫn dắt lối chơi) nhưng vẫn thắng Troyes 4 bàn không gỡ. Đặc biệt, Ibra tham gia trong cả 4 bàn thắng của đội nhà với cú đúp và 2 lần kiến tạo để Maxwell và Matuidi lập công.
Kể từ đầu mùa, chân sút 31 tuổi này đã đóng góp vào 65% tổng số bàn thắng cho PSG (12 lần trực tiếp xuyên thủng lưới đối phương - hiệu suất ghi bàn tốt nhất của Ibra trong 8 năm qua và 3 lần chuyền thành bàn) ở Ligue 1 mùa này.
So với trước đây, khả năng chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn của Ibra đã được cải thiện rất nhiều. Chỉ trong vòng từ tháng 8/2012 đến giờ, Ibra thực hiện 12 đường chuyền quyết định cho PSG (3 tại Ligue 1 và 6 tại Champions League) và ĐT Thụy Điển. Một con số mà có lẽ chỉ mình anh mới đủ sức thực hiện được ở tuổi 31.
Sau những chỉ trích về lối vung tiền quá trán của giới chủ PSG trong việc đầu tư để có Ibra, giờ đây, người ta chỉ còn biết ngả mũ kính phục bản hợp đồng tốt nhất (Ibra) của GĐTT Leonardo.