
Ligue 1: PSG vô địch lượt đi
Đội bóng thành Paris vươn lên 38 điểm sau trận thắng Brest 3-0 rạng sáng qua, và cho dù Marseille và Lyon cùng thắng ở lượt đấu muộn vòng 19 để có 38 điểm thì họ vẫn phải xếp sau PSG. Bởi hiệu số của PSG lúc này vượt quá xa so với hai đối thủ kia (PSG +24, Lyon +13, Marseille +3).
Không thể gọi màn vùi dập Brest là một chiến thắng ấn tượng khi PSG được chơi hơn người từ phút 34 (Sissoko của Brest nhận thẻ đỏ). Và ngay cả với lợi thế lớn như vậy thì họ vẫn phải nhờ đến bàn mở tỷ số của Ibrahimovic ở phút 55 để giải tỏa thế bế tắc. Chiến thắng 3-0 là một kết quả đẹp, bảo đảm cho thầy trò Ancelotti có một kỳ nghỉ Giáng sinh an lành trên ngôi đầu Ligue 1. Nhưng nó không hứa hẹn quá nhiều cho tương lai.
Bài học mùa trước vẫn còn nhãn tiền. PSG cũng dẫn đầu BXH Ligue 1 sau lượt đi, với số điểm còn nhiều hơn mùa này (40 so với 38). Nhưng cuối cùng họ lại về đích sau Montpellier, bởi căn bệnh thất thường mãn tính. Đó là vết xe đổ mà đội quân của Ancelotti phải tránh bằng được. Nhưng làm thế nào để tránh lại là chuyện không đơn giản, khi PSG vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Đó là sự phụ thuộc thái quá vào phong độ của Ibrahimovic, đó là những cơn sóng ngầm trong phòng thay đồ mà sự chống đối của Pastore và Nene là minh chứng cụ thể. Không phải ngẫu nhiên mà HLV Ancelotti chỉ đề cao “sự gắn kết” trong chiến thắng trước Brest.
Trong 10 mùa giải gần đây, chỉ có 5 mùa đội vô địch lượt đi lên ngôi vào cuối mùa. Cơ hội chỉ là 50% cho PSG.
CON SỐ:
18 - Ibrahimovic đã có 18 bàn thắng sau giai đoạn lượt đi. Đây là thành tích tốt nhất lượt đi Ligue 1 kể từ mùa giải 1984/85, khi Vahid Halihodzic (Nantes) cũng ghi được 18 bàn thắng trước kỳ nghỉ Đông.