
Wenger muốn giữ Van Persie để... làm giá?
“Với tôi, Robin là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới, nếu không muốn nói thẳng anh là số 1”, Wenger phát biểu. “Vì vậy, mong muốn của tôi là giữ chân cậu ấy”. Van Persie không có mặt trên chuyến bay sang châu Á du đấu của Arsenal. Điều này càng khiến người ta nghi ngờ về khả năng tiếp tục gắn bó với Pháo thủ của cựu ngôi sao Feyenoord.

Những lời mà Wenger vừa nói ra có thể là một động thái nhằm buộc Juve và 2 ông lớn thành Manchester chấp nhận trả giá cao hơn cho Van Persie. Có tin cho rằng 3 đội bóng này chỉ định chi trên dưới 20 triệu bảng nhằm có sự phục vụ của anh. Tuy nhiên, con số mà Wenger mong muốn là 30 triệu bảng.
Trong trường hợp Van Persie thực sự ra đi, Wenger cũng chẳng quá lo ngại về hàng công của Arsenal. Bởi hồi đầu mùa Hè 2012, chiến lược gia đến từ Pháp đã chiêu mộ được 2 trung phong rất xuất sắc khác là Lukas Podolski (từ Cologne) và Olivier Giroud (từ Montpellier). Cả 2 cầu thủ này đều đã lên tiếng khẳng định họ sẽ nỗ lực hết sức nhằm san lấp khoảng trống mà Van Persie bỏ lại.
Về phần mình, Van Persie vẫn chưa nói rằng anh thích đội nào hơn trong Juve, Man City và Man Utd. Mặc dù vậy, những nguồn tin thân với thủ quân Arsenal cho biết anh hứng thú hơn với viễn cảnh sang Italia đầu quân cho nhà ĐKVĐ Serie A. Lí do bởi Van Persie không muốn phải làm đối thủ của Arsenal tại Premier League.