
Chelsea - PSG: Khác biệt trong tương đồng
Năm ngoái, PSG cũng đánh dấu một sự kiện trọng đại của lịch sử đội bóng khi tỷ phú Nasser Al-Khelaifi giành 70% cổ phần của đội bóng. Hệt như cách làm của Abramovich ngày mới về Chelsea, Nasser Al-Khelaifi tuyên bố sẵn sàng phá két và mua bất cứ cầu thủ nào ông thích. Cũng là một chiến dịch tuyển mộ rầm rộ. Đầu tư nhân sự từ thượng tầng cho tới hạ tầng.
Giàu có, phóng khoáng, có lẽ ông chủ Nasser Al-Khelaifi thấm nhuần câu nói mà Abramovich bên phía từng hào sảng cách đây hơn 10 năm: “Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. Thậm chí, Nasser Al-Khelaifi còn chơi trội khi chỉ ở năm thứ hai xuất hiện tại nước Pháp, ông đã đưa về hai bản hợp đồng “bom tấn” là Thiago Silva và Ibrahimovic. Nói theo cách khác, PSG đang trở thành… cái rốn của vũ trụ bằng ngân sách không giới hạn của ông chủ giàu có Nasser Al-Khelaifi.
Có lẽ vì thế nên khi hai đội bóng này đối đầu, dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng NHM vẫn dễ dàng nhìn ra điểm chung của họ, chính là sự hào nhoáng được tạo nên bởi những đồng tiền. Có điều, nếu như đế chế Abramovich đã tồn tại được 10 năm thì của Nasser Al-Khelaifi lại mới bắt đầu. Một trận giao hữu bổ ích và dĩ nhiên, Nasser Al-Khelaifi sẽ học được nhiều từ Abramovich.