HLV Alex Ferguson vừa có một động thái lạ khi chỉ trích một HLV không phải đối thủ trực tiếp của Man United.
Sir Ferguson “dạy khôn” King Kenny
“Nạn nhân” lần này là Kenny Dalglish, kình địch của ông từ thập kỷ 90, mới bị Liverpool sa thải. Theo HLV của M.U, chính sự hăng hái trong việc ủng hộ Luis Suarez đã khiến Kenny Dalglish mất việc. “Tôi chẳng ngạc nhiên khi Kenny ra đi” – ông nói với báo chí – “Sau vụ Suarez, có lẽ ông chủ Mỹ đã xem xét mọi việc và thấy rằng nó đã không được giải quyết đúng cách”.
Sau khi Suarez bị cáo buộc phân biệt chủng tộc với Evra trong mùa giải trước, HLV Dalglish đã ra sức ủng hộ anh, một quyết định sau đó được chứng minh là sai khi Suarez thực sự đã phạm tội.