
...đội bóng từng giúp anh trưởng thành và thăng tiến trong sự nghiệp.
Trong 3 năm khoác áo Arsenal, Nasri không giành được danh hiệu nào. Nhưng tại đây, anh đã tự nâng mình lên một tầm cao mới. Thời điểm gia nhập Emirates vào Hè 2008, Nasri mới chỉ là một cầu thủ trẻ. Lúc đó, anh đã ít nhiều được biết đến tại Pháp với những pha đi bóng lắt léo. Song những gì mà Nasri thể hiện trong màu áo Marseille chỉ ở dạng tiềm năng. Phải tới khi đầu quân cho Arsenal, tiền vệ nhỏ con này mới khẳng định được vị thế của mình. Dưới sự dẫn dắt của Wenger, Nasri không chỉ chơi bóng bằng đôi chân khéo léo mà còn nổi bật với tư duy chiến thuật sắc sảo. Anh nhanh chóng tỏa sáng không chỉ ở Premiership mà cả trên các sân chơi châu Âu.
Bản thân Nasri cách đây chưa lâu từng thừa nhận, quãng thời gian khoác áo Arsenal đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp của anh. Thế nhưng, anh vẫn quyết định chia tay Emirates ở mùa Hè vừa qua. Lý do ra đi của tiền vệ 24 tuổi người Pháp này là để tìm kiếm danh hiệu và nâng cao đẳng cấp.
Sau 3 tháng rời Arsenal, Nasri vẫn chưa có được thành công như mong đợi. Sau khởi đầu đầy ấn tượng trong màu áo Man City, tiền vệ người Pháp dần bị chìm lấp trong dàn sao ở sân Etihad. Thời gian gần đây, Nasri thậm chí còn không chắc được đá chính. Anh nhiều lần phải ngồi ghế dự bị cũng như thường xuyên bị thay ra sớm.
Tâm lý Nasri chắc sẽ có những xáo trộn nhất định khi trở lại Emirates vào giữa tuần này. Liệu anh có hối hận với quyết định chia tay Arsenal? Nếu ở lại, chắc Nasri vẫn mỏi mòn chờ đợi các danh hiệu nhưng vị thế của anh hẳn không xuống thấp như bây giờ.
Bongdaplus.vn