
Làm khách trên sân Anfield luôn là nhiệm vụ không đơn giản với bất cứ đội bóng nào. Bởi tại đây, Liverpool luôn biết cách tạo nên những kỳ tích, nhất là những khi phải đối mặt với các đội mạnh. Rõ ràng thầy trò Kenny Dalglish đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc tiếp đón Man City ở vòng 13.
Lối chơi bị bắt bài
Ở Anfield, Man City như thường lệ vẫn nhập cuộc với tâm lý tự tin của kẻ mạnh. Thế nhưng người ta đã sớm nhận ra những sai lầm của họ trong cách tiếp cận trận đấu. Tấn công ồ ạt, chơi thiếu gắn bó mặc dù những đường chuyền ban ngắn vẫn là tương đối ổn và sự kẻ cả của các ngôi sao đã khiến họ có quá nhiều pha xử lý tồi.

Dĩ nhiên với một đội hình đầy sức mạnh, tốc độ và chấp nhận đá vai kẻ yếu để phạm lỗi từ xa, ăn vạ hay gì đó, Liverpool đã sớm có được điều mình muốn là một thế trận tương đối an toàn, chủ động và ít nhiều tạo được sự ức chế lên đối thủ. Man City chưa khi nào được đánh giá cao về tâm lý nên chẳng có gì bất ngờ khi họ để mất bản sắc.

Mệt rồi
Silva, Nasri không còn là chính mình khi thường xuyên bị phạm lỗi và bị chia cắt với đồng đội. Aguero quá đơn độc trong khi phần còn lại chỉ thể hiện được ở mức trung bình. Trong một trận đấu lớn, điều đó sao có thể giúp Man City giành chiến thắng. Trong khi ấy Liverpool lại quá hưng phấn và càng chơi càng hay.

"Đường dài mới biết ngựa hay", trước nay Man City chưa bao giờ xuất sắc trong cuộc đua đường dài.
Có vẻ như điều đó đang tiếp tục tái diễn.
bongdaplus.vn