
Trọng tài Clattenburg lại sắp khiến một cầu thủ bị treo giò
Điều đáng nói là trọng tài được cho là có liên quan trong vụ này lại là... Clattenburg. Vị trọng tài 37 tuổi này vừa được tuyên "trắng án" trong cáo buộc có những lời lẽ mang tính kỳ thị với các cầu thủ Chelsea trong trận gặp M.U hồi tháng 10. Người đứng ra buộc tội Clattenburg là John Obi Mikel sau đó bị phạt treo giò 3 trận và đóng 60.000 bảng.
Cả Man City lẫn FA đều từ chối công khai danh tính trọng tài có liên quan. Tuy nhiên, báo Anh khẳng định người bị Barry "chửi" ngay sau khi Van Persie ghi bàn thắng quyết định thắng lợi 3-2 cho M.U chính là trọng tài thứ tư, không ai khác là Clattenburg. Ban đầu, người ta cứ tưởng là Barry càu nhàu với HLV Mancini, nhưng HLV người Italia sau đó đã phủ nhận điều này và khẳng định người Barry hướng tới là các trọng tài.
Trong thông báo mới nhất, FA cũng khẳng định Barry đã có những lời lẽ mang tính lạm dụng với một trọng tài, và đã buộc tội anh này.

Vụ việc Barry xúc phạm trọng tài chỉ là một trong số hàng loạt các tình tiết kịch tính hậu derby mà nổi bật là các sự cố liên quan đến CĐV. Liên quan đến vấn đề này, BLĐ Man City đã thông báo hủy toàn bộ vé của CĐV Matthew Stott, người đã chạy xuống sân đòi “làm thịt” Rio Ferdinand dù trung vệ M.U đang chết dở với cái mặt đầy máu vì bị ném đồng xu.
Dù đã gửi lời xin lỗi đến Ferdinand nhưng Stott vẫn khó tránh khỏi một án phạt. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng bắt giữ 8 CĐV khác vì hành vi gây rối và phân biệt chủng tộc.