
Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng thấy được nỗi thất vọng trong buổi họp báo sau trận đấu của HLV Alex Ferguson. Chiến lược gia người Scotland nói rằng, ông chẳng tin vào mắt mình, chẳng tin đội bóng kiêu hùng ông dẫn dắt bị loại khỏi FA Cup - sân chơi mà chính họ sở hữu bộ sưu tập thành tích đồ sộ nhất.
Trong con mắt của một vị HLV lão làng, tài năng, được tôn trọng và cũng lắm mưu kế như Sir Alex, có thể ông có lý khi cảm thấy đớn đau, oan uổng. Nhưng kết quả thực tế từ sân cỏ chẳng đánh lừa ai. M.U thua 1-2 trong trận đấu mà dù họ cầm bóng nhiều hơn, tung ra nhiều pha dứt điểm hơn Liverpool, song độ chính xác và hiệu quả để tạo nên bàn thắng thì lại thua xa đối thủ.
Trong bóng đá, cách thua kiểu của M.U trước Liverpool có lẽ được hiểu như một chân lý bất thành văn. Và một lần nữa thày trò Alex Ferguson nên tự trách chính mình. Ở Anfield, đáng lẽ Quỷ đỏ có một diện mạo khỏe khoắn hơn, giàu sức sống hơn và tất nhiên, đáng sợ hơn, song sự chủ quan, cầu toàn và xen lẫn lo âu khi nghĩ đến một tương lai xa đã làm hại họ.
Nhìn lại hành trình đã qua kể từ lúc mùa giải 2011/12 bắt đầu, có lẽ lâu lắm rồi người ta mới thấy nhiều sai lầm, thiếu sót của thày trò Alex Ferguson đến thế. Từ tấn bi kịch mang tên Basel ở Champions League, đến nỗi đau mà kẻ thấp cổ bé họng Crystal Palace giáng xuống ở đấu trường “hạng lông” Carling Cup. Từ truyện cổ tích mà Sunderland viết ngay ở sân Old Trafford trong khuôn khổ Premiership vào đúng ngày sinh nhật Sir Alex đến sự hụt hẫng của tâm trạng một kẻ chiến bại trước Liverpool thuộc FA Cup. Có cảm giác đây đang là mùa giải mà con tàu Old Trafford dù cố gắng song vẫn chệch hướng.
Từ bây giờ, những cái đích đến như Allianz Arena hay Wembley chẳng còn trong suy nghĩ của các fan M.U.
Trên con đường đang dần rời xa quỹ đạo được định hình hồi đầu mùa kia chỉ còn Premiership và Europa League để hướng tới. Chỉ có điều, Europa League vẫn còn lắm gian truân khi mùa này nhiều đại gia từng vô địch Champions League cũng rớt đài để góp mặt. Còn Premiership thì chắc Quỷ đỏ hiểu kẻ đang dẫn dắt cuộc chơi không còn là họ nữa.
Thế cho nên, cách tốt nhất với thày trò Alex Ferguson từ nay trở đi là cứ thoải mái về tâm lý, thảnh thơi về tâm hồn mà đá. Hãy cứ cho rằng đây đang là một mùa giải quá độ, đủ để chấp nhận cảnh trắng tay như họ từng 2 lần chứng kiến trong 10 năm qua. Biết đâu đấy, phía cuối con đường, ngai vàng Premiership quen thuộc và bến đỗ vinh hoa Europa League sẽ vẫn hiện ra.
Bongdaplus.vn