
Tất nhiên, chẳng phải riêng M.U phải tính toán cho chặng đường dài phía trước. Cả Liverpool của HLV Kenny Dalglish cũng không nằm ngoài quy luật cân nhắc thiệt hơn khi chỉ vài ngày trước, binh đoàn thiện chiến của họ đã phải vắt kiệt sức để có thể loại bỏ Man City khỏi bán kết Carling Cup.
Nhưng nếu như đội hình Liverpool ở tuyến tiền vệ và tấn công hiện tại có đủ những con người để thay nhau đảm trách công việc, thì bên kia chiến tuyến, Sir Alex khốn khổ với vấn nạn chấn thương hoành hành khiến những trụ cột của đội như Rooney, Nani, Young… không thể thi đấu. Và đó có thể cũng là lý do mà Sir Alex đã sợ rằng nếu số ít ỏi những nhân tố nổi bật còn lại gặp bất ổn trước Liverpool ở một trận đấu chỉ mới thuộc vòng 4 FA Cup, Quỷ đỏ sẽ tang thương trong nỗ lực theo đuổi Man City tại đấu trường họ đã tuyên bố sẽ dồn hết tâm sức là Premiership.
Trong nỗi lo lắng về nhân sự, Sir Alex nảy sinh ý định chủ quan rằng các cựu binh như Giggs, Scholes hay Park có thể sẽ là chìa khóa để tạo một kết quả thuận lợi ở Anfield. Thuận lợi, dường như với Quỷ đỏ chỉ là một trận hòa. Bởi chừng đó là đủ để đại diện của thành Manchester buộc đối phương phải đá lại tại Old Trafford và chí ít cũng để họ tạm thoát khỏi sức ép của loạt trận cầu khắc nghiệt phía trước tại Premiership.
Nhưng tiếc rằng trong bóng đá, những con tính không phải lúc nào cũng chính xác. M.U đã thành công ở vòng 3 FA Cup trước Man City, ngay ở sân Etihad. Còn trước Liverpool tại Anfield thì không. Những ai theo sát diễn biến trận đấu sẽ thấy được rằng, dù hàng tiền vệ Quỷ đỏ vẫn cầm được lượng bóng cân bằng, đan bóng đủ nhiều hòng giảm quyết tâm và nỗ lực của đối phương, song rốt cục thì đội khách vẫn chẳng thể cản ngăn được chủ nhà Liverpool ghi bàn vượt lên dẫn trước. Người lập công cho The Kop là trung vệ Agger, anh đánh đầu từ cú đá phạt góc của Gerrard.
Có thể, với sự ngộ nhận, nhiều người sẽ cho bàn gỡ của Park sau đó gần 20 phút sẽ tạo cú hích để M.U ngược dòng thành công trong hiệp hai. Song thực tế những nỗ lực của thày trò Alex Ferguson trong hiệp thi đấu thứ hai là quá ít ỏi. Điều đó trái ngược với những gì HLV Kenny Dalglish làm với Liverpool, nhất là sau khi bộ đôi có thiên hướng tấn công là Adam và Kuyt được tung vào sân. Thành quả cho The Kop là khi trận đấu chỉ còn chừng 5 phút nữa là kết thúc, chính Kuyt đã có pha thoát xuống thần tốc và dứt điểm gọn gàng ấn định chiến thắng 2-1 cho Liverpool.
Hạ M.U, ông lớn thứ hai của thành Manchester chỉ trong vẻn vẹn vài ngày. Liverpool thời Kenny Dalglish vẫn chứng tỏ được cái duyên ở các đấu trường cúp. Còn M.U, mất Carling Cup, cũng hết FA Cup, giờ đúng là thày trò Alex Ferguson chỉ còn Premiership để mà bấu víu, một sự bấu víu mong manh…
BÀN THẮNG
+ Liverpool: Agger (21’), Kuyt (88’)
+ Man United: Park (39’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Liverpool: Reina, Skrtel, Carragher (Adam, 63’), Agger, Kelly, Henderson, Gerrard, Jose Enrique, Downing, Carroll, Maxi (Kuyt, 63’).
Man United: De Gea, Rafael Da Silva, Smalling, Evans, Evra, Scholes (Hernandez, 76’), Carrick, Giggs, Valencia, Welbeck, Park.
Bongdaplus.vn