
Nhiều người cho rằng, sự sa sút ấy bắt nguồn từ chấn thương 6 tuần liền của Lucas và án treo giò dành cho “ngòi nổ” Suarez. Đó là những lý do khách quan dễ hiểu khiến Liverpool chơi thất thường kể từ đầu tháng 12 tới nay, đặc biệt là 3 trận không thắng liên tiếp gần đây. Nhưng lý do chính dẫn đến sự thiếu ổn định ấy lại nằm ở sự lệch pha đáng kể giữa GĐTT Comolli với HLV Dalglish.
Chi tiền đáng kể cho TTCN trong năm 2011 (100 triệu bảng), nhưng Liverpool không có được những thành tích tương xứng với khoản đầu tư khổng lồ ấy. Người chịu trách nhiệm chính cho việc mua sắm ở Anfield, không ai khác là Comolli.
Rõ ràng, Comolli đã có những bản hợp đồng thành công, điển hình là Suarez, nhưng ông cũng có những bản hợp đồng “khờ khạo” mà ví dụ rõ rệt nhất là trường hợp của Carroll. Comolli nhìn thấy ở các cầu thủ ông mang về những giá trị nhất định ở những góc độ nào đó, nhưng thực tế chưa chắc là như vậy và phải thừa nhận, chính những vụ mua bán của ông phá vỡ cấu trúc ổn định mà Liverpool phải vất vả mới xây dựng được trong giai đoạn từ tháng 2 tới tháng 5/2011.
Bộ khung Kelly, Spearing, Meireles, Kuyt và Maxi có phong độ rất tốt ở mùa bóng 2010/11 bị tan đàn xẻ nghé, khi Comolli mang về những Carroll, Henderson, Downing… Rõ rệt nhất là trường hợp của Maxi, Kuyt và Meireles. Downing, với giá 20 triệu bảng, chưa chứng minh rằng anh bằng một góc của Maxi mùa giải trước, trong khi Henderson đẩy Meireles tìm đường sang Chelsea.
Comolli đánh giá Henderson cao hơn Meireles, nhưng những chuyên gia bóng đá thì coi cựu cầu thủ Sunderland không bằng một nửa Jonjo Shelvey, người có giá cũng chỉ bằng nửa Henderson mà thôi. Song song đó, một Kuyt cho thấy khả năng ăn ý rất cao với Suarez lại thường bị xếp sau Carroll như thể chờ đợi tiền đạo người Anh đắt giá nhất chứng minh mình “đắt xắt ra miếng”.
Trách Comolli thì cũng phải trách HLV Dalglish khi ông mới là người quyết định ai ra sân ai dự bị. Có quyền trong tay nhưng dường như Dalglish chưa đủ quyết đoán để sử dụng nó mà ông có vẻ như đang chiều Comolli thì đúng hơn. Song, cách làm ấy của họ chỉ chứng tỏ một sự lệch pha đáng kể ở Anfield.
Tư duy của Comolli cứ phát huy thoải mái theo cách của mình, trong khi tư duy của Dalglish cũng lựa chiều để phát huy theo cách mà ông nghĩ. Giữa họ không có sự thống nhất về chuyên môn và tất nhiên, thành tích của Liverpool cứ trồi sụt cũng là điều chẳng lạ.
Bongdaplus.vn