
Trận đấu đã diễn ra với tốc độ không quá cao, khi Blackburn hoàn toàn không có khả năng lên bóng, chơi phòng ngự số đông ngay từ những phút đầu. Đội chủ nhà, dù tỷ lệ kiểm soát bóng luôn ở mức 70%, cũng không hiệu quả trong các pha triển khai: họ chủ yếu trông chờ vào các quả tạt bổng từ 2 cánh vào vòng cấm, với tỷ lệ chính xác cực thấp, không thực hiện được một pha phối hợp tốc độ cao nào. Những tình huống dứt điểm của họ hầu như đều ở tư thế và vị trí không thuận lợi, thiếu tính chính xác. Chỉ có 1/4 trong tổng số 20 pha dứt điểm của họ đi trúng đích.

Tuy nhiên, Spurs cũng có 2 bàn thắng do sự chống trả quá bị động của Blackburn. Hai bàn thắng của họ đến theo cách tương phản. Bàn mở tỷ số ở phút 22 được thực hiện bởi một tình huống khá rối trong vòng cấm, khi quả đánh đầu của Bale đập trúng xà ngang, bị hậu vệ Blackburn phá ra, đến đúng vị trí của Van der Vaart. Anh này đệm bóng vào khung thành, bóng lăn qua vạch vôi khoảng 1m trước khi hậu vệ đối phương kịp phá bóng.

Bàn ấn định chiến thắng lại là một tác phẩm tuyệt mỹ: phút 75, Kyle Walker thực hiện quả đá phạt trực tiếp.
Bóng đi xoáy, vẽ thành một đường parabol cong vút, găm thẳng vào khung thành từ khoảng cách hơn 25m.
Với chiến thắng này, Spurs san bằng điểm số với Newcastle, nhưng tạm xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng-bại. Quan trọng hơn, đà lao dốc của thày trò Harry Redknapp tạm thời kết thúc.
GHI BÀN
Tottenham: Van der Vaart (22’), Walker (75’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Tottenham: Friedel; Kaboul, Gallas, Rose, Walker, Modric, Sandro (Livermore 86’), Bale, Lennon (Dos Santos 84’), Van der Vaart (Defoe 88’), Adebayor.
Blackburn: Robinson; Dann, Givet, Orr, Olsson, Lowe, Dunn (Goodwillie 84’), Pedersen, Formica, Hoillett, Yakubu (Modeste 72’).
Bongdaplus.vn