
“Anh ấy có thể sẽ đạt phong độ đỉnh cao ở mùa sau”, HLV Mancini nhận xét như thế về Carlos Tevez trước trận derby Manchester. Không hiểu, ông có nhớ tâm trạng của mình khi nói: “Mùa bóng của anh ta đã kết thúc” sau biến cố ở Munich hay không? Có thể Mancini cố tình quên, nhưng vẫn còn những người vẫn nhớ. Và một trong số đó, không ai khác, chính là “trực thăng chiến đấu – El Apache” Carlos Tevez.
Anh vẫn chưa phát biểu gì về những nhận xét của Mancini. Trước mắt tiền đạo này chỉ là trận cầu quan trọng nhất mùa giải với Man City mà thôi, trận đầu tiên của mùa bóng này anh kỳ vọng được chơi trọn vẹn 90 phút trong khuôn khổ Premiership.
Đã 99 trận khoác áo M.U và 100 trận khoác áo Man City, Tevez nhiều khả năng đóng đinh sự nghiệp của mình tại thành Manchester bằng trận derby này. Mancini có nói về mùa bóng sau nhưng Tevez vẫn chưa chắc chắn ở lại Etihad. Có biết bao CLB muốn có Tevez, từ gã nhà giàu mới nổi PSG cho tới Inter, Milan… Anh từng là công thần của Man City, nhưng người ta đã cư xử với anh như thế nào thì chuyện ai cũng rõ? Ở đây, không chỉ là riêng vấn đề của Mancini. Những ông chủ Ả rập cũng cần có trách nhiệm. Khi xảy ra chuyện, họ chẳng phải đã nghiêng hẳn về phía Mancini đó sao?
Không một ai nhớ Tevez đã phải chịu đựng những gì khi bỏ M.U sang Man City. Không một ai nhắc lại những bàn thắng bùng nổ anh đã có cho Man xanh. Tất cả, như vào hùa với nhau, kết án anh “tội đồ” và gần như muốn chấm dứt sự nghiệp của Tevez tại đó. Nếu không có sự sa sút phong độ bất ngờ của Man City, có chăng Mancini ngoảnh lại nhìn anh, cho anh một cơ hội với lời xoa dịu trên kênh ESPN rằng: “Đừng chăm chăm đổ lỗi cho Tevez”?
Ở đó, chỉ có những đồng đội là nhớ đến Tevez mà thôi. Và khi El Apache trở lại, vượt qua cái tôi, có lẽ cũng vì các đồng đội một phần. Phần còn lại, anh muốn chứng minh rằng Mancini chỉ là kẻ bất tài, cơ hội, nhỏ nhen và ích kỷ.
Man City giờ này hẳn đang phập phồng lo âu nếu một mai Tevez ra đi. Nhưng họ tên tự hiểu rằng, đã mang anh đến thì họ cũng có thể giữ chân anh lại. Có điều, họ cần hiểu là anh cần gì để ở lại, để gắn kết và chiến thắng. Tevez cần tiền? Có lẽ là không? Tevez cần được tôn sùng như một quyền lực? Cũng có lẽ là không? Cái anh cần là sự tôn trọng “như đã có” và hơn tất cả, là sự ra đi của Mancini, người HLV không đủ cá tính để đưa Man City trở thành đội bóng chỉ biết đến sân chơi vô địch.
Nếu Tevez tỏa sáng đêm nay, đó là anh tỏa sáng cho chính mình và cho chức vô địch của Man City, chứ không phải cho Mancini như vài người nghĩ…
Bongdaplus.vn