
Đó là trong lịch sử Premier League chưa một đội bóng nào giành chiến thắng ở trận lượt về sau khi đã để thua từ 5 bàn trở lên tại lượt đi. Lời nguyền ấy từng khiến rất nhiều đội bóng phải ôm hận mà nạn nhân đáng chú ý nhất ở mùa này là Arsenal. Ở trận lượt đi, The Gunners để thua 2-8 trước Man Utd và ở trận lượt về tại London, họ tiếp tục phải phơi áo 1-2.
Hẳn nhiều người còn nhớ, trận lượt đi Man United phơi áo tới 1-6 trước Man City. So với Arsenal, nhiệm vụ của Man Utd ở trận đấu đêm nay còn nặng nề hơn bởi đây là trận đấu mà họ phải chơi trên sân của Man xanh. Tại Etihad mùa này, Man City là một thế lực thực sự. Trong 22 trận đã đấu tại đây, họ thắng tới 21 trận. Tập thể do HLV Mancini dẫn dắt cũng ghi ít nhất 2 bàn/trận trong 9 trận sân nhà gần đây. Chưa kể, trong 3 lần đối đầu với Man Utd gần nhất, Man City đều ghi tối thiểu 2 bàn/trận.
Ngoài những khó khăn trên thì Man Utd còn phải đối mặt với những bất lợi về tâm lý. Đó là sức ép mà 47.000 CĐV áo xanh tạo ra tại Etihad cùng tâm lý nặng nề hơn so với đối thủ sau khi vừa đánh mất lợi thế lớn. Nhưng hơn bao giờ hết, đây là lúc mà thày trò Ferguson phải khẳng định được bản lĩnh để vượt qua gian khó, để trở thành đội đầu tiên chiến thắng lời nguyền quái ác tại Premier League..
Bongdaplus.vn