
Sự trở lại bất ngờ của lão tướng Paul Scholes kể từ lượt về Premier League 2011/12 đã mang đến cho Man Utd một điểm tựa tinh thần cực tốt. Thực tế cho thấy, sự góp mặt của tiền vệ này cũng đồng nghĩa Man Utd bất khả chiến bại.
Trong 15 trận đấu của Man Utd tại Premier League kể từ ngày Scholes chính thức trở lại, Quỷ đỏ chỉ để thua 1 trận trên sân Wigan (0-1) và đó cũng chính là trận đấu duy nhất mà Scholes không góp mặt một phút nào. Trong 14 trận còn lại, Man Utd thắng 12 và hòa 2 với không ít đóng góp của Scholes. Nếu chỉ tính các trận mà tiền vệ này có tên trong đội hình xuất phát, Man Utd thắng 9 và chỉ hòa 1. Trận hòa đó chính là lần mất điểm gần nhất của họ (4-4 với Everton).
Góp mặt trong 14 trận của Man Utd, chơi tổng cộng 929 phút với nhiệm vụ chính là làm cầu nối giữa hàng thủ và hàng công nhưng Scholes cũng đã góp 3 bàn thắng. Với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, Scholes hoàn toàn có thể là sự khác biệt của Man Utd so với Man City trong trận “chung kết mùa giải” ở Etihad đêm nay.
Bongdaplus.vn