
Serbia đưa bằng chứng tố sao trẻ U-21 Anh nói dối
Nói kì lạ là bởi rõ ràng đoạn video này không thể chứng minh điều mà phía FSS muốn chứng minh. Nó có đội dài hơn 6 phút, ghi lại các tình huống chạm bóng của Rose trong trận đấu vừa qua. Khi anh chạm bóng, đúng là người xem chỉ nghe thấy những tiếng hô hào, cổ vũ cho đội nhà của các CĐV Serbia, chứ không nghe thấy âm thanh khỉ kêu nào như Rose nói.
Đoạn Video mà LĐBĐ Serbia đăng tải lên Youtube
Tuy nhiên, đoạn băng lại chỉ kéo dài đến phút 76 của trận đấu. Khoảng thời gian sau đó và cuối trận không hề được ghi lại, hoặc có được ghi lại nhưng phía FSS không đưa vào đoạn video. Mà đây lại là khoảng thời gian quan trọng nhất. Còn nhớ vì quá bức xúc với những hành động miệt thị của các CĐV Serbia đối với mình, Rose đã đá thẳng bóng lên khán đài ở cuối trận, thay vì đưa cho trọng tài. Hệ quả là tài năng sinh năm 1990 này đã phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp.
Rose là người của Tottenham nhưng hiện thi đấu cho Sunderland theo dạng cho mượn. Chàng trai gốc Doncaster này sẽ có cuộc gặp với HLV Martin O’Neill trước khi ông đưa ra quyết định có cho anh chơi trận derby vùng Đông Bắc nước Anh với Newcastle vào Chủ nhật tuần này hay không. O’Neill đang khá lo lắng về tâm lí của cậu học trò và có thể sẽ cho anh nghỉ ngơi để ổn định tinh thần.

“Tôi sẽ gặp và nói chuyện với Danny”, O’Neill phát biểu. “Nếu cần tôi sẵn sàng cho cậu ấy thêm vài ngày để nghỉ ngơi. Tôi biết rằng Danny rất khát khao chơi bóng. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi và muốn được thi đấu mỗi tuần.
Andre Villas-Boas - HLV của Tottenham cũng chia sẻ quan điểm của người đồng nghiệp. “Thật là khó khăn đối với Danny”, Villas-Boas nói. “Cậu ấy thất vọng vì phải ở trong tình cảnh như vậy. Tôi đã nói với Danny rằng tôi ủng hộ cậu ấy tuyệt đối.
Chris Hughton - HLV da màu duy nhất đang làm việc tại Premier League (Norwich) thì lên tiếng kêu gọi LĐBĐ châu Âu (UEFA) phải thật mạnh tay trong việc xử phạt phía Serbia. Án phạt mà Hughton muốn là việc ĐT Serbia phải thi đấu những trận không có khán giả hoặc bị cấm.

“Đây là cơ hội để UEFA thể hiện sự quyết tâm của họ trong việc chống lại nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá. UEFA không thể chỉ phạt tiền hay đưa ra một án phạt nhẹ nào đó dành cho Serbia sau sự việc này”, Hughton bộc bạch. Trong khi đó Bosko Jaksic - phóng viên đến từ tờ báo uy tín của Serbia - Politika đã lên tiếng thừa nhận rằng, nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực vẫn đang hoành hành và Chính phủ Serbia chưa thực sự nỗ lực trong việc ngăn chặn chúng.
“Đất nước này vẫn chưa giải quyết được vấn đề liên quan đến những kẻ côn đồ chuyên quậy phá trong các trận đấu”, Jaksic phát biểu. “Nhiều CĐV Serbia nghĩ việc tạo ra những âm thanh mang tính phân biệt chủng tộc là hợp pháp, bởi họ cho rằng điều đó không tệ hơn việc la ó hay chế giễu cầu thủ đội bạn. Họ không nhận ra sự khác biệt. Họ không ý thức được sự nguy hại của phân biệt chủng tộc”.