
Với việc John Terry lần thứ 2 bị tước băng đội trưởng ĐTQG khiến vị trí người dẫn dắt Tam Sưđang bị bỏ ngỏ. Một đội bóng không thể không có một đội trưởng, FA hẳn hiểu quá rõ điều đó. Nhưng tìm một ai đó xứng đáng nhất để đảm đương trọng trách này lại là nhiệm vụ không đơn giản.
Đội trưởng ĐTQG Anh là một vinh dự lớn mà rất nhiều cầu thủ thèm muốn một lần được tận hưởng. Nói như David Beckham, "Được đeo chiếc băng đội trưởng Tam sư trên tay là cả một sự tự hào ghê gớm mà không phải ai muốn cũng có được. Và cái vinh dự đó phải thuộc về một người xứng đáng nhất đáp ứng được đầy đủ các điều kiện khắt khe nhất".

Sau trung vệ của Chelsea, Rio Ferdinand cũng là một cái tên rất xứng đáng cho vị trí này bởi anh vừa có kinh nghiệm, bản lĩnh và quan trọng là anh đã từng giữ vai trò này còn trước cả Terry và chỉ chịu mất bởi những chấn thương liên tục trong thời gian trước đó. Tuy nhiên trung vệ của Man United đã thẳng thừng từ chối nhận lại chiếc băng này vì chẳng muốn dính dáng tới Terry, người đã có hành vi phân biệt chủng tộc nhằm vào chính cậu em trai Anton Ferdinand.

Lampard cũng từng có cơ hội giữ vị trí này nhưng lại không tận dụng được, nhất là khi đã có tuổi. Trong khi đó, Barry được xem là một nhân tố đáng tin cậy, tuy nhiên sự sa sút trong thời gian gần đây cùng tính cách khá hiền lành khiến anh không thực sự được tin cậy.
Chỉ còn Rooney là ứng cử viên đáng chú ý nhất khi anh đang thể hiện một phong độ tuyệt vời trong màu áo Man United. Chính tiền đạo này cũng vừa tuyên bố rằng anh đã sẵn sàng cho nhiệm vụ này nếu được giao phó. Trên trang Twitter, tiền đạo của Man United đã tuyên bố anh luôn khao khát điều này và sẽ chứng minh năng lực cùng sự phù hợp nếu cần.

Không thể phủ nhận rằng Rooney là nhân tố thực sự quan trọng với ĐT Anh hiện nay. Anh là người dẫn dắt hàng công của Tam sư, là chân sút hàng đầu và đã đóng góp tới 28 bàn thắng sau 73 lần ra sân trong màu áo tuyển. Về cá tính cũng không có gì phải bàn thêm vì ai cũng biết R10 là một cầu thủ cực kỳ mạnh mẽ.
Tuy nhiên, điều khó khiến Rooney được giao trọng trách này là vì anh quá nóng nảy và thường xuyên thiếu kiềm chế dẫn đến những chiếc thẻ phạt đáng tiếc. Hiện anh còn đang bị treo giò 2 trận đấu đầu tiên của EURO 2012. Tuy nhiên chắc chắn cũng sẽ chẳng ai phản đối nếu tiền đạo của Man United được giao trọng trách này và sẽ nhận lại chiếc băng đội trưởng ở trận đấu thứ 3 của vòng bảng EURO 2012.
chip-bongdaplus.vn