
Đây là thời điểm mà giai đoạn 2 của mùa giải vừa mới bắt đầu, và đội bóng có lực lượng mỏng thường trực này rơi vào tình trạng hụt hơi, phải mất một thời gian để xốc lại. Thành tích sân khách của họ cho đến thời điểm này là rất đáng nể (thắng 5/12 trận, bằng Chelsea), nhưng tháng 2 vừa bắt đầu, như một lời nguyền, từ sau trận thắng Stoke City ngày 21/1, họ chỉ có 1 điểm trong 2 vòng tiếp theo.
Chấn thương vẫn đang là vấn đề nghiêm trọng với HLV Mick McCarthy, khi Frimpong, Kightly và Foley đều phải ngồi ngoài. Họ còn thiếu Karl Henry vì án treo giò. Nhưng Wolves lại chào đón sự trở lại của cặp tiền vệ O’Hara và Edwards sau thời gian khá dài chấn thương. Đây sẽ là bổ sung đúng lúc cho sự hồi phục của Wolves. Sau chuỗi 11 trận chỉ hòa và thua (từ đầu tháng 12) ở mọi đấu trường, họ đã lại biết đến chiến thắng sau khi vượt qua QPR ở vòng trước.
Wolves đang yếu thế hơn qua phong độ của họ. Nhưng “lời nguyền tháng 2” với West Brom không hề là chuyện mê tín.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Wolves: Hennessey; Stearman, Johnson, Bassong, Ward; Hunt, Edwards, O’Hara, Jarvis; Doyle, Fletcher.
West Brom: Foster; Reid, McAuley, Olsson, Shorey; Thomas, Morrison, Mulumbu, Dorrans; Fortune, Odemwingie.
Bạn chọn tỉ số nào?

DỰ ĐOÁN: 2-1
Bongdaplus.vn