
PREMIER LEAGUE ĐÊM NAY
(FT)
(FT)
(FT)
(FT)
(FT)
(FT)
(FT)
(Live)
Nhấn F5 để tiếp tục cập nhật
---------------------------------------------------
*Cập nhật: Đêm thứ Bảy sôi động đã chứng kiến rất nhiều thay đổi ảnh hưởng đến cả cục diện cuộc đua tốp đầu Premier League. M.U đã hạ Liverpool để tạm chiếm ngôi số 1. Arsenal nhảy vào Top 4 sau khi hạ Sunderland. Còn Chelsea, khủng hoảng tiếp tục kéo dài sau 3 trận liên tiếp không thắng (hòa Swansea 1-1, hòa MU 3-3, thua Everton 0-2). Rõ ràng, chiếc ghế HLV của Villas-Boas đã rung bần bật và nó có thể lật nhào bất cứ lúc nào!

*Arsenal đã rất xứng đáng giành 3 điểm trước Sunderland. Người hùng trong màn ngược dòng này là lão tướng Thiery Henry, với cú bay người đệm bóng ấn định tỷ số 2-1. Một lời chia tay ngọt ngào của tượng đài sân Emirates trước khi Henry trở lại Mỹ khoác áo NY Red Bulls. Chiến thắng này giúp Pháo thủ có 43 điểm và chiếm luôn vị trí thứ 4 trên BXH của Chelsea, đội cũng có 43 điểm nhưng đã kém hiệu số sau khi thua Everton 0-2 tại Goodison Park.
*HẾT GIỜ!!!
*Arsenal sau rất nhiều nỗ lực cuối cùng đã lội ngược dòng để dẫn lại Sunderland 2-1. Tuyệt vời hơn nữa là người đặt dấu giày quyết định là người hùng một thuở Thiery Henry. Lão tướng 34 tuổi người Pháp đã cho thấy sự nhạy cảm và tinh tế tuyệt vời khi bật cao đón quả tạt của Andrei Arshavin rồi đệm bóng trên không ghi bàn. Quá đẹp!
*Phút 90: SUNDERLAND 1-2 ARSENAL (Thiery Henry)
*Phút 81: Thời gian của trận đấu chỉ còn khoảng hơn 10 phút nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy Chelsea có thể ghi bàn để lật ngược thế trận. HLV Villa-Boas gần đây chịu rất nhiều sức ép từ dư luận, từ CĐV nhà và cả từ ông chủ Abramovich, đặc biệt là sau trận hòa 3-3 với M.U, trận đấu mà Chelsea dẫn trước tới 3-0 rồi bị san bằng. Chưa biết chừng, trận đấu trước Everton đêm nay sẽ là giọt nước tràn ly!

*Ở Goodison Park, Chelsea như thể đã đầu hàng. Hàng công bế tắc, hàng thủ rời rạc. Vì thế, Chelsea đã để Landon Donovan thực hiện pha đi bóng như thể solo biểu diễn trước khi chuyền cho Stracqualursi thoát xuống hạ gục Cech một lần nữa. Everton 2-0 Chelsea!
*Sunderland chưa kịp ăn mừng bàn mở tỷ số thì họ đã để Arsenal san bằng 1-1. Ngay sau khi Mertesacker rời sân vì bị đau, cầu thủ vào thay người là Ramsey đã tỏa sáng ngay lập tức bằng một cú sút chìm từ ngoài vòng cấm và hạ gục Mèo đen.
*Phút 73: SUNDERLAND 1-1 ARSENAL (Aaron Ramsey)
*Arsenal đã để thua sau sai lầm của Mertesacker. Cầu thủ người Đức đã trượt chân và ngã rất khó hiểu ngay trước khung thành đội nhà và để cho McClean cướp bóng sút chéo gôn hạ gục Szczesny.
*Những cú sốc liên tục xảy ra. Chelsea và Arsenal không những không tháo gỡ được bế tắc mà vừa thủng lưới gần như cùng lúc!
*Phút 71: EVERTON 2-0 CHELSEA (Stracqualursi)
*Phút 69: SUNDERLAND 1-0 ARSENAL (James McClean)
*Phút 65: Thiery Henry đã được tung vào sân để "giải cứu" Arsenal. Đây là trận cuối cùng của Henry trước khi trở lại Mỹ khoác áo New York Red Bulls khi MLS khởi tranh trở lại. Arsenal hiện kiểm soát bóng 53% nhưng không tạo được nhiều cơ hội trước Sunderland.
*Phút 60: Chelsea càng lúc càng trở nên vô vọng. Mới nhất, Fernando Torres đã bị rút thẻ vàng vì đốn ngã Steven Pienaar.
*Rất chóng vánh. Chỉ trong 3 phút, Norwich đã ghi liên tiếp 2 bàn và đảo ngược thế trận trước Swansea bất chấp những chú chim Hoàng yến phải làm khách ở sân Liberty. Từ đường chuyền của Elliott Bennett, Pilkington đã sút chìm vào góc trái cầu môn của Swansea.
*Phút 51: SWANSEA 1-2 NORWICH (Anthony Pilkington)
*Phút 50: Chelsea vẫn rất bế tắc ở Goodison Park. Juan Mata dù hoạt động rất năng nổ nhưng một mình nỗ lực của anh trở nên lạc lõng trong nhịp trận đấu chậm chạp, rề rà và khá buồn tẻ. Lampard, Torres, Sturridge đều có mặt trên sân nhưng tất cả đều rất mờ nhạt.
*Một tình huống khá hài hước đã dẫn đến bàn thắng san bằng tỷ số cho Norwich. Từ quả đá phạt của Fox (Norwich), Martin (Swansea) đã phá bóng ra. Cú vô-lê của hậu vệ này khiến bóng đi hết vạch vôi và khi tất cả đều chùng xuống, nghĩ đến một pha phát bóng lên thì Ward (Norwich) giành được bóng rồi chuyền ngược cho Holt đánh đầu ghi bàn.
*Phút 48: SWANSEA 1-1 NORWICH (Grant Holt)
*HIỆP 2 BẮT ĐẦU!!!
*Cập nhật: Theo BXH trực tiếp tính đến thời điểm này, Man United đang tạm leo lên ngôi số 1 với 1 điểm nhiều hơn Man City (68-57). Tuy nhiên, Man "xanh" sẽ có cơ hội đòi lại ngôi vị của mình ở trận làm khách Aston Villa. Chelsea (43 điểm) đang đứng trước nguy cơ bị đánh bật khỏi Top 4 nếu không ngược dòng thắng lại Everton trong hiệp 2 bởi họ đang bị Arsenal (41, đang hòa Sunderland 0-0) và Newcastle (42, sẽ gặp Tottenham lúc 00h30) đeo bám rất sát sao.
*HẾT HIỆP 1!!!
*Phút 45: Hiệp thi đấu thứ nhất đang khép lại. Chelsea và Arsenal vẫn đang rất bế tắc trước lối chơi kỷ luật và chặt chẽ của Everton và Sunderland. Tính đến thời điểm này, không một đội khách nào giành chiến thắng. Đội khách duy nhất ghi được 1 bàn là Liverpool nhưng vẫn thua M.U 1-2.
*Phút 45: BLACKBURN 3-0 QPR (Nedum Onuoha phản lưới)
*Chelsea đang kiểm soát thế trận khá tốt trước Everton. Họ cầm bóng tới gần 60%, đã dứt điểm 9 lần (5 trúng cầu môn) nhưng vẫn chưa cụ thể hóa được thành bàn thắng. Hiệu quả tấn công đang là vấn đề lớn của Chelsea. Đội bóng này thường tạo thế trận rất tốt trước bất kỳ đối thủ nào (kể cả M.U) nhưng việc chuyển hóa nó thành chiến thắng lại là vấn đề của HLV Villas Boas.

Steven Piennaar hạ gục Petr Cech
*Tương tự Blackburn, Fulham cũng đã dẫn 2 bàn trước đối thủ nổi tiếng lì lợm Stoke City. Bàn thứ 2 của Fulham hoàn toàn là nỗ lực của Clint Dempsey nhưng BTC tính cho... thủ môn Sorensen. Dempsey đã sút xa gần 30m khiến bóng đập khung thành của Stoke, bật lại trúng người Sorensen rồi phản lưới.*Phút 31: FULHAM 2-0 STOKE (Thomas Sorensen phản lưới)
*Blackburn đã gây bất ngờ khi ghi liên tiếp 2 bàn thắng chỉ trong chưa đầy 10 phút. Người để lại dấu ấn đặc biệt ở Edwood Park là Steven Nzonzi. Chính Nzonzi đã kiến tạo cơ hội cho Yakubu ghi bàn, và giờ đến lượt anh trực tiếp lập công vào lưới đội bóng đang có phong độ cao QPR. 2-0 cho Blackburn!

Pha ghi bàn của Danny Graham vào lưới Norwich
*Phút 25: Swansea 1-0 Norwich (Danny Graham)
*Phút 23: Blackburn 2-0 QPR (Steven Nzonzi)
*Phút 18: FULHAM 1-0 STOKE (Pavel Pogrebnyak)
*Phút 15: Arsenal với chiếc áo sân khách màu lạ lẫm (thẫm xanh đen) lúc này đang gây áp lức khá tốt lên phần sân Sunderland. Tuy nhiên, Pháo thủ chưa tạo được cơ hội cụ thể nào rõ rệt. Nên nhớ, Mèo đen đang lột xác kể từ khi HLV Martin O'Neill lên cầm quyền. Sunderland bất bại 8/10 trận (thắng 7) kể từ khi có HLV mới.
*Phút 14: BLACKBURN 1-0 QPR (Ayegbeni Yakubu). Từ đường chuyền của Steven Nzonzi, Yakubu đã ghi bàn bằng một cú sút xa chìm ngoạn mục từ ngoài vòng cấm.
*John Terry vẫn đang gặp vấn đề về thể lực, nhưng một số nguồn tin cho rằng anh đang đi "tránh bão" ở nước ngoài sau sự cố bị tước băng đội trưởng ĐT Anh. Vắng Terry, HLV Villas-Boas bố trí cặp trung vệ Luiz-Ivanovic. Ở bàn thua vừa rồi, Ivanovic đã mắc lỗi kèm người, để Pienaar thoải mái thoát xuống mở tỷ số. Hãy nhớ, 10 lần đến Goodison Park gần đây, Chelsea chỉ thắng được 2 trận!

*Bất ngờ đã xảy ra ngay ở những phút đầu tiên tại Goodison Park. Chelsea thiếu vắng đội trưởng John Terry dường như chưa có được sự tập trung cần thiết. Hai pha bóng thiếu nhiệt liên tiếp đã tạo điều kiện để Pienaar có bóng trong vòng cấm và hạ gục Petr Cech ở vị trí cận thành. 1-0 cho Everton!
*Phút 5: EVERON 1-0 CHELSEA (Steven Pienaar)
*Phút 3: Ngày thứ Bảy đặc biệt ở Premier League đã khởi đầu rất hấp dẫn với trận đấu sớm giữa Man United và Liverpool. Và đúng như tính chất "derby nước Anh", 2 ông lớn từng giành 37 chiếc Cúp vô địch đã cống hiến 1 trận đấu mãn nhãn. M.U đã thắng 2-1 với cú đúp của Rooney. Hy vọng, với đà hấp dẫn ấy, loạt 6 trận 22h giờ cũng sẽ diễn ra tưng bừng.
22h00: Loạt 6 trận đấu lúc 22h đã bắt đầu!
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Everton: Howard, Neville, Heitinga, Distin, Baines, Donovan, Gibson, Fellaini, Pienaar, Cahill, Stracqualursi. (Dự bị: Mucha, Hibbert, Drenthe, Gueye, Barkley, Vellios, Duffy).
Chelsea: Cech, Bosingwa, Luiz, Ivanovic, Cole, Meireles, Essien, Lampard, Sturridge, Torres, Mata. (Dự bị: Turnbull, Mikel, Malouda, Lukaku, Ferreira, Cahill, Bertrand).
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Sunderland: Mignolet, Bardsley, Turner, O'Shea, Richardson, Larsson,Gardner, Colback, McClean, Sessegnon, Campbell. (Dự bị: Westwood, Bridge,Krygiakos, Elmohamady, Meyler, Dong, Wickham).
Arsenal: Szczesny, Sagna, Mertesacker, Koscielny, Vermaelen, Song, Arteta, Rosicky, Walcott, Oxlade-Chamberlain, Van Persie. (Dự bị: Fabianski, Gibbs, Coquelin, Ramsey, Arshavin, Benayoun, Henry).
bongdaplus.vn