
Premier League: Old Trafford vẫn là hiểm địa
Trong 9 thất bại của Man United trên sân nhà kể từ đầu mùa giải 2009/10 đến nay, có 2 trận do họ tự thua. Sở dĩ gọi là tự thua bởi thầy trò Alex Ferguson không có nhiều mục tiêu phấn đấu ở các trận cầu này nên dễ dàng buông xuôi cho đối phương giành chiến thắng. Trận thua thứ nhất của dạng này đến vào ngày 26/11/2009, thời điểm Man United đã chắc chắn giành vé vượt qua vòng bảng Champions League.
Trong bối cảnh không còn động lực phấn đấu, Man United đã để Besiktas vượt qua với kết quả 2-1. Trận thua thứ hai diễn ra trong khuôn khổ vòng 1/16 Europa League mùa giải trước. Sau chiến thắng cách biệt ở lượt đi trên sân khách, Man United đã dễ dàng chấp nhận thất bại 1-2 trước Ajax trong cuộc tái đấu tại Old Trafford.
Nếu không tính đến 2 thất bại này, tỷ lệ thua trên sân nhà của đội bóng áo đỏ thành Manchester còn thấp hơn rất nhiều.
Tính riêng trên mặt trận Premier League, mỗi mùa giải Man United thường chỉ thua 1 trận tại Old Trafford. Đáng chú ý, ở Premier League 2010/11, đoàn quân của HLV Alex Ferguson không phải nhận thất bại nào khi thi đấu trên sân Old Trafford.
Không chỉ riêng Man đỏ mà cả Man xanh cũng rất đáng sợ trên sân nhà. Tại Premier League 2011/12, đội bóng của HLV Roberto Mancini thắng 18 hòa 1 trong tổng số 19 trận chơi tại Etihad. Một năm trước đó, Man City cũng thuộc nhóm 3 CLB có thành tích sân nhà tốt nhất nước Anh.
Những con số trên phần nào cho thấy Manchester thực sự là nơi đi dễ khó về với các đội khách. Cuối tuần qua, pháo đài Old Trafford của Man United đã bị xâm chiếm. Liệu điều đó có thể dẫn đến sự sụp đổ của cả một huyền thoại? Hiện giờ còn quá sớm để trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên, có một điều gần như chắc chắn là chẳng có đội bóng nào dại dột coi thường sự nguy hiểm của những pháo đài tại Manchester.
