
Wenger ngán ngẩm với khả năng dứt điểm của Giroud

Người ta đang quen dần với hình ảnh này
Đó là một cơ hội mười mươi, một tình huống mà tất cả những ai theo dõi trực tiếp đều tin chắc 100% là sẽ có bàn thắng cho Arsenal. Thế nhưng chẳng hiểu sao tiền đạo người Pháp này lại không thể thành công. Nhận đường chọc khe quá đẹp của đồng đội, Giroud băng xuống đối mặt với thủ môn Cech. Anh thậm chí đã đi qua cả thủ môn của Chelsea, nhưng cú sút chân trái sau đó lại đưa bóng đi ra mé ngoài khung thành.
"Tôi không hiểu sao Giroud lại không ghi bàn", HLV Wenger chán chường phát biểu sau trận. "Anh ta đã ở vào vị trí quá tốt, quá thoáng và có đủ thời gian để nắn nót, vậy mà vẫn không thể ghi được bàn thắng. Thực sự tôi không thể tin nổi. Tôi đã nghĩ tình huống đó sẽ có bàn thắng mười mươi, tôi đã tin để rồi quá thất vọng".
Khi Wenger đã đến mức độ đó, Giroud xem ra khó thoát khỏi một cơn thịnh nộ. HLV này đã rất kỳ vọng ở anh nhưng những gì nhận được đang là con số "0" tròn trĩnh. Giroud không ghi bàn, lẽ nào Wenger lại sai lầm với một chân sút đẳng cấp nữa mà ông đưa về từ Ligue 1 sau Chamakh. Chắc chắn ông không muốn mình bị mang tiếng là không biết nhìn người.