
Báo Pháp chỉ trích cầu thủ... Pháp của Arsenal
Sau của Arsenal, tờ L'Equipe viết: "Arsenal và thảm họa Pháp - Diaby chấn thương, Koscielny bị choáng ngợp, với Giroud là một cơn ác mộng". Trong khi đó tờ Le 10 Sport lại viết: "Koscielny, Diaby, Giroud: Hạm đội Pháp đánh chìm Arsenal".

Thực tế thì sao. Koscielny rõ ràng là đã trải qua một cơn ác mộng khi anh bị coi là cầu thủ chơi tồi nhất trận đấu với Chelsea. Theo đánh giá của báo chí Pháp, ngồi trên băng ghế dự bị và chứng kiến màn trình diễn tệ hại của Koscielny, Per Mertesacker có lẽ chẳng phải lo tới việc bị Koscielny chiếm mất suất đá chính.
Chỉ trích Abou Diaby thì có vẻ không công bằng lắm, khi và sớm phải rời sân khi trận đấu mới diễn ra chưa được 20 phút. Tuy nhiên, người ta bắt đầu lo lắng về việc tiền vệ trung tâm này tiếp tục trải qua những ngày dài đánh vật với bông băng và thuốc đỏ nữa. Diaby vốn là cầu thủ rất nhạy cảm với chấn thương.
Nhưng việc bị "soi" thì quả là chẳng oan chút nào. Tiền đạo này đang là nỗi thất vọng ghê gớm khi không những chẳng tạo được chút dấu ấn gì, anh còn bỏ lỡ quá nhiều cơ hội có thể thành bàn, trong đó có cơ hội cực tốt có thể mang lại bàn gỡ hòa cho Arsenal ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Trận đấu với Chelsea là trận thứ 6 liên tiếp Giroud tịt ngòi ở Premier League. Chính xác là anh vẫn chưa có bàn nào ở Premier Leaguea cho tới thời điểm này. Pha lập công duy nhất của cựu sao Montpellier là ở Cúp Liên đoàn. Đó tất nhiên là những thống kê khó chấp nhận nổi với một người được kỳ vọng là sẽ lấp vào chỗ trống do Van Persie bỏ lại.
Tin vui cho Giroud là báo chí Anh vốn hay soi mói lại tỏ ra khá hờ hững với anh. Tất cả những gì liên quan tới anh xuất hiện trên các mặt báo ở xứ sở sương mù đều do anh hoặc HLV Wenger nói ra. Tuy nhiên, những ngày vui vẻ này sẽ sớm qua, và chắc chắn là Giroud sẽ trở thành mục tiêu châm biếm của báo giới sở tại nếu tiếp tục thể hiện phong độ này.
Hôm nay 30/9, Giroud chính thức bước sang tuổi 26, và anh chắc chắn sẽ không thể có một lễ sinh nhật hoành tráng. Có lẽ Giroud còn đang bận đi tìm thứ gì đó để giải đen, và hy vọng sẽ chấm dứt chuỗi ngày tồi tệ và cơn khát ghi bàn ở 3 trận đấu sắp tới của Arsenal gặp West Ham, Norwich City và QPR.