
Persie kể về cách vượt qua nỗi thất vọng sút trượt penalty
>>
>>
Bản hợp đồng trị giá 24 triệu bảng mùa Hè này đã ghi cả ba bàn giúp Man Utd lội ngược dòng thắng 3-2 trên sân St Mary của Southampton cuối tuần trước. Nhưng trước đó, anh thực hiện một quả phạt đền khó hiểu mà đáng ra có thể san bằng tỉ số lúc “Quỷ đỏ” đang bị dẫn trước 1-2.
“Sự nghiệp của một cầu thủ không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Bạn sẽ có những lúc phải thất vọng. Hãy nhìn quả phạt đền của tôi ở trận gặp Southampton vào Chủ nhật tuần trước. Bạn có thể gọi đó là một sự thất vọng”, Van Persie tuyên bố.
Tuy nhiên, Vua phá lưới Premier League 2011/12 cho rằng, phản ứng của anh sau khi mắc sai lầm mới là điều quan trọng nhất. Trong ít phút cuối trận, Van Persie chuộc lỗi bằng hai bàn thắng để mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội quân của HLV Alex Ferguson.

Nỗi thất vọng của Van Persie khi đá hỏng phạt đền
Và chân sút người Hà Lan tin rằng cách đây vài năm, mình sẽ không có đủ bản lĩnh để vượt qua được sai lầm như vậy.
“Tôi không thể giải thích tại sao bởi bản thân tôi còn không hiểu bản thân mình. Ban sẽ làm gì sau tình huống đó? Bạn sẽ gặm nhấm nỗi thất vọng? Hoặc là bạn đứng dậy và vượt qua nó?
Trong trận đấu đó, tôi đã bỏ lại mọi thứ phía sau. Nhiều người có lẽ đã bị ảnh hưởng nặng nề khi mắc mội sai lầm như thế. Nó đã từng xảy ra với tôi trước đây, còn bây giờ tôi biết cách đối mặt với vấn đề.
Một cầu thủ 18 tuổi sẽ không thể ghi được 2 bàn sau chuyện đó. Tôi cũng vậy nếu nó xảy ra cách đây vài năm. Có thể bạn phải cần đến may mắn, nhưng bạn cũng cần phải tự nỗ lực sửa chữa sai lầm”.
Van Persie đã ghi được 4 bàn kể từ khi chuyển đến sân Old Trafford từ Arsenal trong mùa Hè này.