
Dempsey từng khóc hết nước mắt trong ngày cuối TTCN
“Tôi chỉ nhớ đã gọi cho vợ và mẹ tôi trong quãng thời gian đó để khóc bởi vì đó là một quãng thời gian thật sự khó khăn", Dempsey trả lời phỏng vấn tờ Sports Illustrated. “Đến chiều hôm đó mọi thứ vẫn đang rối tung. Khi đó tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng đi đâu hết. Nhưng một số khía cạnh khác bất chợt đến và bạn phải biết đấu tranh. Thật khó cho Fulham và cho tôi, không biết làm thế nào để kết thúc mọi chuyện”.

“Bất chợt tôi có một niềm tin, tôi tự nhủ hãy nắm giữ hy vọng. Cuối cùng mọi thứ đã được thực hiện, một thỏa thuận chỉ kết thúc ngay trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa chưa đầy 1 giờ. Các khoản phí đã được thống nhất. Sau đó tôi đã cố gắng để đến được sân tập của Tottenham, cố gắng để đảm bảo rằng tất cả các thủ tục giấy tờ đã được thông qua, từ việc kiểm tra y tế, ký hợp đồng…”, Dempsey cho biết.
“Mọi thứ đã được gửi thông qua khi đồng hồ chỉ 10giờ58. Tôi không từ chối để được chơi cho Tottenham. Có một số điều đã được nói không đúng sự thật nhưng dù sao tôi cũng đã trở thành người của Spurs”, tân binh của Tottenham chia sẻ.
Ngoài ra, Dempsey cũng phủ nhận thông tin đã lên kế hoạch đình công ở Fulham để được ra đi.