
Man City vẫn mang bóng dáng nhà Vô địch
>> Nội tình Chelsea: Bóc mẽ mác "tạm quyền" của Benitez
>> Benitez vẫn "điếc" trước cơn mưa chỉ trích
Trong một đêm của cuộc biểu tình nổ ra khắp các khán đài sân Stamford Bridge, Roberto Mancini có vẻ thoải mái hơn khi đội bóng của ông kéo dài chuỗi trận bất bại tại Premier League lên con số 21.
Mancini thể hiện chút cau có với lối chơi kém hiệu quả của các học trò trong 1/3 phần sân Chelsea nhưng ông có thể hài lòng Man City đã có thế trận tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn.
The Citizens có thể vẫn còn vụng về tại đấu trường lục địa, nhưng nhà họ vẫn đang có vị thế thuận lợi bảo vệ ngôi Vương.

Man City đang đứng sau đội bóng láng giềng United một điểm và chưa thua trận nào tại đấu trường quốc nội kể từ chuyến làm khách trên sân Arsenal hồi tháng 4, ngay cả khi Mancini khó chịu vì phải nhường lại ngôi đầu.
"Tôi không hài lòng với một điểm", Mancini nói. Bất chấp nỗi thất vọng này, nhà cầm quân người Italia về mặt cá nhân vẫn được khuyến khích bởi những gì đã được chứng kiếm đêm Chủ nhật. Đội bóng của ông được trang bị tốt hơn Chelsea cho quãng thời gian khó khăn phía trước.
Đội bóng vùng Eastlands có một đội hình mạnh hơn, với chiều sâu lực lượng, con người tốt hơn và những sự lựa chọn đa dạng hơn trên băng ghế dự bị.

Vincent Kompany vẫn ra sân bất chấp chấn thương đầu gối dính phải trong trận gặp Real Madrid chưa bình phục hoàn toàn, đã gây ấn tượng ở trái tim hàng phòng ngự và Gareth Barry đang gần trở lại phong độ đỉnh cao sau ca phẫu thuật thoát vị hồi mùa Hè.
Hơn nữa, Mancini dường như đã vận hành lại sơ đồ từng giúp đội bóng chơi tốt mùa trước, với một tiền vệ "số 6" đằng sau bộ tứ tấn công.
Các đối thủ tiếp theo của Man City là Wigan và Everton trước chuyến viếng thăm của Man Utd ngày 09/12. Đoàn quân của Mancini sẽ không sợ hãi trận derby trên sân nhà, nơi họ không thua.
Sân Etihad đang trở thành một pháo đài như Stamford Bridge đã từng. Đó là một trong một vài điều tương tự giữa đội bóng Jose Mourinho từng xây dựng tại Chelsea với Man City của Mancini.

Cả hai đều sở hữu đội hình có chất lượng với một hàng phòng ngự chặt chẽ, độ rủi ro chiến thuật thấp và có những cá nhân tài năng trong tấn công để giành chiến thắng các trận đấu.
Hai năm thống trị trong nước, và Roman Abramovich trở nên tẻ nhạt và bắt đầu đòi hỏi sự tinh tế, phiêu lưu và danh hiệu tại châu Âu. Mancini có thể phải gặp sự thiếu kiên nhẫn tương tự. Từ giờ, nhiệm vụ bảo vệ Vương miện là một thành công và sẽ dễ dàng hơn mà không bị xao lãng bởi Champions League.