
Chelsea: Hazard không còn "bất khả xâm phạm"!
Thật ra, Hazard chơi dưới mức yêu cầu không phải là chỉ là 1-2 trận ở mùa giải năm nay. Sự ưu ái quá mức của HLV tiền nhiệm Di Matteo vô tình khiến Hazard trở nên đáng ghét hơn trong con mắt của các đồng đội. Không một ai nghi ngờ những đóng góp của Hazard cho The Blues khi anh có 6 đường chuyền thành bàn và 4 bàn thắng kể từ khi đầu quân cho đội chủ sân Stamford Bridge nhưng ở một nơi được coi là "vườn sao" của ông chủ Roman Abramovich, các tân binh cần biết khiêm nhường nếu như không muốn bị cô lập sớm.

Không phải ngẫu nhiên Rafael Benitez thay Hazard bằng Moses, một tân binh khác cũng đã kịp để lại những dấu ấn. Lần đầu là bàn mở tỷ số trong trận hòa với Swansea, tiếp đến là bàn ấn định chiến thắng 3-2 trong trận gặp Shakhtar. Có thể khẳng định, Moses là tân binh được đánh giá thấp nhất trong số những cầu thủ cập bến Chelsea nhưng lúc này anh lại đang tận dụng tốt những cơ hội mà mình có được, kể cả có vào sân từ băng ghế dự bị.
Hãy nghe lý giải của Benitez khi ông thay Hazard bằng Moses ở trận hòa 0-0 với Man City: "Chúng tôi cần làm mới lối chơi và thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Chelsea đã mang Moses về cho lối chơi biên. Chelsea muốn tạo cơ hội và ghi bàn, đó là lý do để tôi thực hiện một thay đổi".
Khi không còn sự bảo vệ của HLV Di Matteo, phải chăng băng ghế dự bị sẽ là người bạn quen thuộc của Hazard trong thời gian tới?
Màn trình diễn của Hazard kể từ khi gắn bó với Chelsea