Benitez vẫn "điếc" trước cơn mưa chỉ trích
CĐV Chelsea đã giăng đầu khẩu hiệu, biểu ngữ trên sân Stamford Bridge nhằm phản đối sự có mặt của Benitez. Thay vì phản ứng, chiến lược gia người Tây Ban Nha tỏ ra rất bình tĩnh và vẫn tập trung vào công tác chuyên môn của Chelsea trong cuộc tiếp đón Man City tối qua.
CĐV Chelsea đã sáng tác bài hát ca ngợi người tiền nhiệm Di Matteo và xỏ xiên Benitez sớm muộn cũng bán xới khỏi sân Stamford Bridge. Benitez là một người có cá tính khá mạnh nhưng các fan quá khích của Chelsea nghĩ rằng HLV này sẽ ức chế trước những lời chế giễu thì họ đã nhầm to.
“Tôi đảm bảo với bạn rằng tôi chỉ tập trung vào trận đấu và không nghe đám đông nói gì” Benitez trả lời kênh Sky Sports. “Tôi không biết họ có nói điều gì hay không. Với tôi thứ chủ chốt vẫn là đội bóng và màn trình diễn của các học trò trên sân”.
“Bạn có thể nhìn ngôn ngữ cơ thể của tôi trong khu vực chỉ đạo, tôi kiểm soát nó và cố gắng tuyền đạt ý tưởng đến các học trò. Đó là tất cả mọi thứ”.
Chelsea và Man City đã chơi một trận đấu nhạt nhòa và không để lại dấu ấn nào. Tuy nhiên, Benitez hoàn toàn hài lòng với tỷ số hòa 0-0 và khẳng định đó là một kết quả công bằng.

“Đó là một trận đấu khó khăn trước một đội bóng chất lượng”, Benitez nói tiếp. “Kết quả cuối cùng không thực sự lý tưởng, nhưng khi đối mặt với một đội bóng mạnh, bạn luôn phải nghĩ đến việc giữ sạch lưới trước tiên. Kế đó là tinh thần của đội bóng, tâm lý, hiệu suất công việc, cá nhân tôi thì nghĩ rằng mọi thứ đang tiến triển tích cực”.
“Thật sự mà nói thì bạn có thể thấy Man City đã thi đấu rất nỗ lực kể cả khi không có bóng. Khi bạn chơi phòng ngự, bạn không phải hoạt động quá nặng. Nhưng họ (cầu thủ Man City) đã cố gắng và chúng tôi (Chelsea) đã có một vài cơ hội trước một đối thủ lớn. Họ cũng có cơ hội, nhưng bạn nên nhận thấy tinh thần và quyết tâm của 2 đội bóng ở đó”, Benitez khép lại câu chuyện.