
TRỰC TIẾP, Chelsea 0-0 Man City: Chelsea lép vế
Ấn F5 để cập nhật
------------------------------
24' - Nỗ lực xử lý bóng của Oscar không thành công. Có tới 3 cầu thủ áo xanh vây xung quanh tiền vệ người Brazil và Man City dễ dàng giành lại quyền kiểm soát bóng.
23' - Thống kê cho biết, Man City đang có chuỗi 8 trận bất bại trên sân khách tại Premier League kể từ sau trận thua Arsenal hồi tháng 4 (thắng 5, hòa 3).
20' - Một cơ hội cho Man City vừa trôi qua. Pha tạt bóng từ bên cánh phải vào của Zabaleta là rất tốt, đáng tiếc David Silva trong tư thế thoải mái lại đánh đầu đi vọt xà ngang. Vẫn chưa có sự khởi sắc trong lối chơi của đội chủ nhà Chelsea. Torres vẫn vật vờ, và bộ ba Hazard, Oscar, Mata vẫn chưa có tình huống phối hợp ăn ý nào.
16' - Phút 16, cũng là số áo của Di Matteo khoác khi còn chơi bóng cho Chelsea, toàn bộ sân Stamford Bridge đứng lên vỗ tay, cùng với đó là những banner "Chúng tôi tin Di Matteo, không bao giờ tin Benitez", "Di Matteo, cảm ơn vì ngày 19/05/2011"... Thật không thể tin được!
13' - Đường chuyền sệt của Mata từ bên cánh phải vào là rất tốt, nhưng Torres lại có pha xử lý khó hiểu như đưa bóng về cho Petr Cech.
11' - Một bầu không khí các cầu thủ Chelsea không hề mong chờ đang có trên sân Stamford Bridge với những tiếng huýt sáo, la ó. Dù sao các học trò của Di Matteo vẫn phải tập trung vào trận đấu khi mà họ đang khởi đầu không được tốt.
7' - Chelsea tung ra sân bộ ba tấn công Hazard, Mata, Oscar nhưng lại đang chơi lép vế trong những phút đầu.
5' - Một pha phối hợp tuyệt vời của Man City. David Silva đã chọc khe rất tinh tế cho Zabaleta băng xuống, xâm nhập vòng cấm Chelsea và Ashley Cole đã phải rất vất vả phá bóng ngay trong chân Zabaleta chịu quả phạt góc.
2' - Rafael Benitez hẳn đang cảm thấy không thoải mái. Những tiếng boo từ khắp khán đài đang nhắm vào ông bầu người Tây Ban Nha, banner "Only One Di Matteo" (chỉ có một Di Matteo) được giương lên.
1' - Ông chủ người Nga của Chelsea, Roman Abramovich cũng có mặt tại Stamford Bridge theo dõi trực tiếp trận đấu. Những tiếng "One Di Matteo" (Một Di Matteo) đang được các CĐV The Blues hô vang trên khán đài.
23h01: Trận Super Sunday được bắt đầu. Chelsea là đội giao bóng trước.
22h50: Trong quá trình làm nóng trận đấu, theo quan sát dường như đầu gối của đội trưởng Man City, Vicent Kompany vẫn có vấn đề dù trước trận HLV Mancini khẳng định ông đưa tuyển thủ Bỉ vào đội hình xuất phát vì anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương.
22h40: Roberto Mancini: "Tôi lấy làm tiếc cho Di Matteo vì ông ấy vừa mới giành chức Vô địch Champions League 3 hay 4 tháng trước (thực tế là 6) nhưng đó là cuộc sống. Thường khi một đội bóng thay HLV thì trận đấu sau đó sẽ rất khó khăn cho đối thủ của họ".
22h35: Phát biểu trước trận đấu, tân HLV Chelsea, Rafael Benitez nói: "Chúng tôi không nói về Champions League hoặc trận đấu tiếp theo nhưng điều tôi nhìn thấy là đội bóng có thể chơi tốt hơn, và những gì Di Matteo đã làm cũng rất tốt".
Đội hình xuất phát
Chelsea: Cech (C), Azpilicueta, Ivanovic, Luiz, Cole, Ramires, Mikel, Mata, Oscar, Hazard, Torres.
Dự bị: Turnbull, Ferreira, Cahill, Bertrand, Romeu, Marin, Moses.
Man City: Hart, Zabaleta, Kompany (C), Nastasic, Kolarov, Yaya Toure, Barry, Silva, Milner, Dzeko, Aguero.
Dự bị: Pantilimon, Maicon, Nasri, Garcia, Kolo Toure, Tevez, Balotelli
- Có tin cho rằng Roman Abramovich đưa Rafael Benitez về ngồi vào chiếc ghế nóng thay Di Matteo chỉ là động thái chờ Pep Guardiola. Tuy nhiên, một nguồn thân Guardiola cho biết cựu HLV Barca đã từ chối bởi mong ước của Pep là được kế vị Sir Alex Ferguson tại sân Old Trafford.
- Ashley Cole sẽ rời Chelsea để gia nhập PSG vào Hè 2013, là thông tin được đưa trên một tài khoản mạng xã hội Twitter, được cho là chính thức của PSG. Sự ra đi của cựu hậu vệ Arsenal dường như là điều sớm muộn khi cuộc đàm phán hợp đồng với The Blues vẫn đang bế tắc, và tân HLV Benitez cũng nói thẳng sẵn sàng để Cole ra đi.
- Quá khứ cho thấy Chelsea là khắc tinh của Man City. Đội bóng Tây London là đội thắng The Citizens nhiều thứ 2 trong lịch sử Premier League, chỉ sau Arsenal.
- Rafa Benitez sẽ khởi đầu cùng Chelsea thế nào là câu hỏi đáng quan tâm. Trong quá khứ, ông bầu người Tây Ban Nha thường có duyên với các trận ra mắt đội bóng mới.
- Theo nhận định chung của giới chuyên môn, thành bại của trận Super Sunday sẽ phụ thuộc vào hàng thủ của Chelsea và Man City. Cả hai đều đang sở hữu các ngôi sao tấn công, nhưng lại đang gặp vấn đề trong khả năng giữ sạch mành lưới từ đầu mùa.
- Trong 90 phút trên sân Stamford Bridge, tâm điểm sẽ dồn về Torres và Carlos Tevez trên hàng công hai đội. Liệu Torres sẽ "hồi sinh" dưới bàn tay của ông thày cũ Rafa Benitez? Còn Tevez, chân sút người Argentina sẽ tiếp tục "thói quen" ghi bàn vào lưới Chelsea hay không?
- Trước cuộc đối đầu giữa hai đội, HLV trưởng Man City, Roberto Mancini tiết lộ ông từng hỏi mua Fernando Torres 2 năm trước. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia đã phải từ bỏ ý định khi nghe cái giá 50 triệu bảng từ Liverpool.
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
- Chelsea: John Terry chấn thương đầu gối.
- Man City: Vắng Micah Richards (đầu gối), Rodwell (gân kheo).
THÔNG TIN XUNG QUANH
Chelsea đã đánh bại Man City đến 20 trận tại Premiership (chỉ ít hơn Tottenham - thua Chelsea 23 trận).
Man City chưa thua trận nào trên sân khách kể từ tháng 4/2012 (thắng 5, hòa 3).
14/21 trận đấu gần đây giữa Chelsea và Liverpool kết thúc với tổng số bàn thắng là lẻ.
20 trận của Chelsea vừa qua có tới 13 trận kết thúc với số bàn thắng từ 3 bàn trở lên. Con số tương tự của Man City là 14 trận.
Trong 15 trận đấu gần đây của Chelsea, có 9 trận kết thúc với số quả phạt góc trên 10 quả/trận.
6 trong tổng số 9 bàn thắng gần đây nhất của Man City ghi trong khoảng thời gian từ phút 60 đến 75.