
Guardiola chối Chelsea, chờ kế vị Sir Alex
Cho dù HLV Alex Ferguson của Man United khẳng định sẽ phải thêm ít nhất là một mùa giải nữa mới tính đến chuyện nghỉ hưu, thế nhưng điều đó không khiến Pep Guardiola bận tâm. HLV người TBN này khẳng định ông chỉ muốn được đầu quân cho đội chủ sân Old Trafford và mục tiêu sẽ là thay thế thật thành công vị trí của Sir Alex.
Cách đây không lâu, tưởng như Pep sẽ về với Chelsea nhưng cuối cùng mọi thứ đã không thành, đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã quyết định bổ nhiệm Rafa Benitez sau khi sa thải Roberto di Matteo. Có ý kiến cho rằng, Benitez chỉ là giải pháp tạm thời khi Abramovich vẫn để ngỏ khả năng sẽ mời Guardiola về nắm đội ở mùa giải sau.
Tuy nhiên, việc tỷ phú người Nga này đã dùng tới 9 HLV khác nhau trong 9 năm qua là điều đáng để Guardiola cân nhắc.
Cũng có tin Pep muốn được dẫn dắt một ĐTQG và tính tới với Brazil để thế chỗ của Mano Menezes nhưng rốt cục cũng chưa có bất kỳ bất kỳ thông tin chính thức và cụ thể nào về điều này.

Guardiola rất thân thiết với HLV Alex Ferguson
Song một nguồn tin thân cận của Guardiola mới đây lại khẳng định chắc nịch: "Lịch sử hào hùng của Man United, mối quan hệ thân thiết với Sir Alex Ferguson và cách mà đội bóng thành Manchester này đang tiến lên, tất cả những điều đó luôn khiến Pep bị lôi cuốn. Lúc này đây, Pep sẵn sàng chờ đợi để được ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng của Quỷ đỏ".
Chưa biết mức độ xác thực của thông tin này đến đâu nhưng có lẽ ngần đó cũng đủ khiến người hâm mộ Man United vui mừng, bởi lẽ đại đa số họ vẫn cho rằng Pep Guardiola là sự lựa chọn thích hợp nhất để thay thế cho một Sir Alex Ferguson vĩ đại.