
Arsenal trượt chân, Wenger đổ tại lịch thi đấu
Trên sân Villa Park, Arsenal đã có một màn trình diễn hết sức thất vọng khi không tạo được mấy cơ hội trước khung thành của Aston Villa dù đã tung ra đội hình rất mạnh. Chơi mờ nhạt, kém trong tranh chấp và cũng không có những pha bóng đột biến như thường thấy, Arsenal đành chấp nhận chia điểm không bàn thắng, và nhìn "ngựa ô" West Brom nới rộng cách biệt lên thành 6 điểm.

Thực tế, việc Arsenal gây thất vọng vào lúc người ta chờ đợi ở họ nhiều nhất không phải là điều gì quá bất ngờ. Đây thậm chí còn bị xem là thói quen của "Pháo thủ". Tuy nhiên, HLV Wenger không nghĩ vậy. Theo chiến lược gia người Pháp, lịch thi đấu quá dày mới là nguyên nhân chính dẫn tới màn trình diễn nhợt nhạt đêm qua. Các cầu thủ của ông không thể kịp tái tạo thể lực để có thể chơi tốt ở trận đấu này sau khi vừa phải chơi hết mình ở trận đấu với Montpellier cách đó 2 ngày.
"Tôi không có gì phải phàn nàn cả, vì chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi", Wenger trả lời phỏng vấn của BBC. "Chúng tôi vào trận với thái độ đúng đắn, nhưng thiếu một chút mạch lạc, và sự chính xác ở 1/3 cuối sân".
"Chúng tôi đã không tạo được nhiều cơ hội, và kể cả khi có cơ hội để gây nguy hiểm cho đối thủ, chúng tôi cũng không tận dụng được. Tuy nhiên, tôi nghĩ vấn đề nằm ở thể lực. Chúng tôi đã không thể hồi phục hoàn toàn sau trận đấu với Montpellier đêm thứ Tư vừa rồi".
Với trận hòa 0-0 này, Arsenal tiếp tục để lộ khả năng ghi bàn kém cỏi ở Premier League. Họ chỉ có được đúng 1 bàn thắng trong 3 trận gần đây ở giải đấu này. Điều này khiến Wenger cũng cảm thấy bối rối.
"Điều đó là có thật. Nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao. Chúng tôi có một hàng công mạnh, với 3 tiền vệ công giỏi, và 3 tiền đạo".