
6 điều rút ra từ trận Chelsea hòa Man City

Không thể ngay lập tức đánh giá Rafa Benitez và kế hoạch của ông tại Chelsea. Nhà cầm quân Tây Ban Nha đã hoàn toàn không có sự thay đổi gì trước Man City ở hàng phòng ngự và điều này hợp lý, bởi thời gian ông đặt chân tới Stamford Bridge là quá ngắn. Sự bố trí đội hình, xu hướng, lối chơi và cách thức tấn công của Chelsea-Benitez là chính xác những gì giới chuyên môn nhận định.
Fernando Torres vẫn thế

Chân sút người Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện hình ảnh quen thuộc dưới thời Roberto di Matteo, bất chấp hầu hết các cặp mắt đều tập trung vào sự thay đổi sắp tới của anh. Rafa Benitez đã không có sự can thiệp quá sâu vào đội hình bởi không có thời gian làm quen và ông hẳn lường trước được thêm một trận đấu có phong độ không hứa hẹn gì từ Torrres. Một màn trình diễn đáng chán khác của "El Nino", nhưng anh có lẽ vẫn còn cơ hội khác trong trận đấu giữa tuần.
Kế hoạch của Rafa là gì?

Sự im lặng của Benitez về kế hoạch ngắn hạn sắp tới tại Stamford Bridge sẽ khiến những cuộc thảo luận, đánh giá sẽ còn xôn xao trong các ngày tới. Bạn có thể đánh cược Benitez sẽ biết cách giúp Torres tìm lại bản năng sát thủ, và tại Liverpool ông thường sử dụng một tiền vệ kiến thiết lùi sâu có khả năng tung ra những đường chuyền dài tiềm ẩn nguy đe dọa hàng thủ đối phương.
Oscar có khả năng phất những đường bóng dài, nhưng tiền vệ này và các cầu thủ khác trong đội hình Chelsea hiện tại vẫn còn thiếu một sự khác biệt của Xabi Alonso đã từng thể hiện ở Liverpool, và hiện tại ở Real Madrid. Câu hỏi cuối, liệu còn cách nào khác tốt hơn có thể vực dậy Torrres mà Di Matteo đã thất bại không?
4-2-3-1 hay 3-5-2?

Roberto Mancini quyết định không chơi với sơ đồ 3-5-2 tại Stamford Bridge bất chấp xu hướng của ông thường sử dụng mỗi khi đối đầu với đối thủ "lớn hơn". Trước Chelsea, Mancini đã chọn sơ đồ 4-2-3-1 và đó là quyết định hợp lý. Man City hiếm khi phải chống đỡ dưới áp lực và kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt. Họ khiến hàng tấn công của The Blues thành như thể khách bộ hành với 4 hậu vệ, không phải 5, và điều này chắc chắn sẽ giúp Mancini có thêm lựa chọn để cân nhắc.
Yaya Toure cần được nghỉ ngơi

Tiền vệ người Bờ Biển Ngà thường xuyên là một cầu thủ đáng xem. Bản năng tự nhiên, khả năng càn lướt và chạy không biết mệt mỏi của Toure là một khái niệm thế giới bóng đá chưa trả lời được. Nhưng hình ảnh đó của người em nhà Toure đang ngày càng giảm bớt. Roberto Mancini xoay vòng vị trí hậu vệ trái, hậu vệ phải, hai bên cánh và tiền đạo, nhưng ông không bao giờ quẳng "con quái vật châu Phi" của mình lên băng ghế dự bị.